Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Danh ca Afghanistan kể chuyện chạy trốn Taliban

Từ nơi ở an toàn tại Mỹ, ca sĩ nhạc pop người Afghanistan Aryana Sayeed nhớ lại cuộc chạy trốn khỏi Kabul khi Taliban giành quyền kiểm soát.

Khi mắc kẹt ở sân bay Kabul, cô Aryana Sayeed đã yêu cầu vị hôn phu của mình: “Đừng để họ (Taliban) bắt sống em”. Lúc này, lực lượng Hồi giáo đã giành quyền kiểm soát và những người phụ nữ cá tính như cô Sayeed trở thành đối tượng bị truy lùng, theo AFP.

Nữ ca sĩ Aryana Sayeed thường được so sánh với siêu sao người Mỹ Kim Kardashian. Cô nổi tiếng với trang phục bó sát, sở hữu 1,4 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội Instagram và hay tham gia các hoạt động đấu tranh vì nữ quyền.

Là người nổi tiếng, cô Sayeed thường xuyên thu hút sự chú ý khi ra đường. Song sau khi Taliban bắt đầu tiến công khắp đất nước, cô kể bản thân mình bị các nhóm tôn giáo cực đoan truy lùng.

Cô Sayeed lần đầu nỗ lực chạy trốn khỏi đất nước vào ngày 15/8, khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát. Nhưng kế hoạch này thất bại vì máy bay không cất cánh. Ngay ngày hôm sau, cô thử lại một lần nữa.

Ngoi sao Afghanistan khong muon bi Taliban bat song anh 1

Nữ ca sĩ nhạc pop người Afghanistan, cô Aryana Sayeed. Ảnh: AFP.

Vì di chuyển bằng hai chiếc xe khác nhau, vị hôn phu kiêm người quản lý Hasib Sayed liên lạc với cô bằng bộ đàm. Cô Sayeed kể lại: “Tôi đã nói với Hasib rằng hãy bắn tôi nếu tôi bị bắt sống. Chỉ cần bắn vào đầu tôi”.

“Đó là điều duy nhất khiến tôi sợ hãi. Tôi không sợ chết hay bất cứ điều gì”, nữ ca sĩ chia sẻ sau khi chạy trốn thành công.

Cô Sayeed cũng chia sẻ với Access Hollywood khi đến Mỹ: “Tôi từng nghĩ tôi sẽ bỏ mạng ở đó (Kabul), theo đúng nghĩa đen. Tôi đã vô vọng. Việc chạy trốn thành công giống như một phép màu”.

Trước khi lên chuyến bay rời Kabul, cô chứng kiến nhiều người phụ nữ ngất xỉu vì chen chúc quá lâu. Cô nói một người phụ nữ đã yêu cầu cô mang theo con của người này.

“Tôi không thể tách đứa bé khỏi người mẹ, nhưng người mẹ thật sự muốn tôi đưa đứa trẻ đi. Cuối cùng tôi không thể làm vậy”, Sayeed kể lại. Sau này, cô nói cả người mẹ lẫn đứa bé đều không được qua cửa an ninh.

Hiện nay, Aryana Sayeed và vị hôn phu Hasib Sayed sống cùng nhau tại Los Angeles, Mỹ. Họ lo lắng về hàng triệu người Afghanistan bị bỏ lại phía sau. Nhiều thành viên gia đình và bạn bè của họ vẫn mắc kẹt ở Afghanistan.

“Với họ, tình thế là vô vọng”, cô nói. “Họ không có thức ăn, nước uống hay nơi ở. Họ đang sống trong sự sợ hãi. Trái tim của tôi hướng về phía họ”.

Từ khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát các tỉnh, thành ở Afghanistan. Đến ngày 15/8, các tay súng bao vây và tiến vào thủ đô Kabul, trong khi nhiều quan chức chính phủ bỏ trốn ra nước ngoài.

Trước tình thế này, Mỹ và các nước đồng minh đã sơ tán công dân bằng máy bay quân sự. Sân bay Kabul rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều người Afghanistan chen chúc với hy vọng chạy thoát.

Nỗi lo khủng bố ùa về trong ngày kỷ niệm vụ 11/9 tại Mỹ

Người Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9 trong bóng đen kết cục cuộc chiến Afghanistan, với nỗi sợ tổ chức khủng bố Al Qaeda một lần nữa trỗi dậy.

Taliban hành quyết anh trai cựu phó tổng thống Afghanistan

Ông Rohullah Azizi, anh trai của cựu Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, bị hành quyết sau khi Taliban chiếm tỉnh Panjshir - thành trì cuối cùng của phe kháng chiến.

Cư dân thung lũng Panjshir lâm nguy

Bà Mahboba Rawi, người Australia gốc Afghanistan, cho biết cư dân thung lũng Panjshir không có thực phẩm và vật tư y tế trong khi cố gắng chống cự đến cùng bước tiến của Taliban.

Uyên Uyên

Bạn có thể quan tâm