Cảnh tượng xúc động, suất cơm nóng hổi trong mưa lũ lịch sử
Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh chiến sĩ công an dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng ngập hay những suất cơm nóng hổi miễn phí ngày mưa khiến nhiều người ấm lòng.
45 kết quả phù hợp
Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh chiến sĩ công an dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng ngập hay những suất cơm nóng hổi miễn phí ngày mưa khiến nhiều người ấm lòng.
Nhiều người dân đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày Đại lễ bị ngất, say nắng, khó thở, hạ đường huyết, hạ canxi, chấn thương..., được lực lượng y tế CAND sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe kịp thời,...
Không xuất hiện trong hàng ngũ diễu binh, họ lặng lẽ túc trực trong lều dã chiến. Đó lực lượng y tế luôn sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân trong ngày hội lớn.
"Hố tử thần" trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Sau một tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân rơi xuống “hố tử thần”, trong khi nước tại hố dâng trở lại gây khó khăn cho công tác cứu nạn.
Vụ tấn công khủng bố hôm 20/12 để lại cảnh tượng đáng sợ tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg (Đức). Một bác sĩ 50 tuổi đến từ Saudi Arabia đã bị bắt giữ.
Dù tỷ lệ tử vong của quận 11 thuộc nhóm thấp nhất TP.HCM nhưng ông Trần Phi Long cho rằng mọi nỗ lực vẫn là chưa đủ, bởi lẽ vẫn có tới 430 người ra đi trong đại dịch.
Cả nhà anh Lê Ngọc Cường mỗi tuần nấu tặng một ngày ăn cho các chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ, lao công, lễ tân đang làm việc tại chung cư Sunrise City View (quận 7).
Các chốt chặn cứng vừa được thiết lập xung quanh khu phong tỏa ở hai phường Văn Chương và Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) ngăn không cho người dân ra khỏi vùng đỏ trong 14 ngày.
Phát hiện 27 F0 ở tòa nhà HH4C, ngành y tế Hà Nội đã huy động khoảng 100 nhân viên đến truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 cư dân.
Gần 3 tháng qua, hơn 100 tình nguyện viên cùng nhau dựng lều dã chiến ở lại trong khuôn viên bếp ăn, nấu các suất cơm miễn phí gửi đến người nghèo và các y tá, bác sĩ.
Nhìn thấy nhiều người chạy xe máy trên đường về quê bị ướt mưa, các CSGT trong đoàn hộ tống đã đem áo mưa phát tận tay từng người.
Chính quyền xã Ea Le, huyện Chư Pứh (Gia Lai) dựng lều, mượn giường dã chiến để làm chỗ nghỉ ngơi cho người dân trên đường về quê.
Nhiều doanh nghiệp phía Nam đang phải căng mình để chịu các chi phí khi duy trì sản xuất "3 tại chỗ", đó là chưa kể đến những rủi ro về nguy cơ bùng phát ổ dịch bất cứ lúc nào.
Bắc Ninh là một trong những tỉnh thực hiện “3 tại chỗ” thành công, trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu khống chế được dịch. Lúc cao điểm có 235.000 công nhân vẫn duy trì được việc làm.
Trước nhu cầu mua sắm lều làm nơi lưu trú cho công nhân của các doanh nghiệp, một số nhà cung cấp lều cháy hàng, hết nguyên liệu sản xuất.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều tòa nhà trên phố Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Lĩnh Nam do liên quan tới một số ca nhiễm nCoV mới.
Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết người đến từ 14 tỉnh, thành phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày, nếu không có giấy xét nghiệm sẽ phải quay đầu xe.
Sau khi ghi nhận số ca mắc và nghi mắc lên tới 120 người, công ty Nidec Sankyo ở Khu Công nghệ cao TP.HCM biến nhà xe thành nơi tạm trú cho hàng nghìn công nhân cách ly.
Người dân Afghanistan mong muốn quân đội Mỹ bán lại thiết bị, thay vì phá hủy chúng và để lại hàng trăm nghìn tấn phế liệu khi họ chuẩn bị rút quân về nước.