Thiếu niên ở Mông Cổ tử vong vì dịch hạch sau khi ăn thịt sóc marmot
Cơ quan y tế địa phương cho biết thêm hai bệnh nhân khác đang được điều trị bằng kháng sinh sau cái chết của nạn nhân 15 tuổi.
178 kết quả phù hợp
Cơ quan y tế địa phương cho biết thêm hai bệnh nhân khác đang được điều trị bằng kháng sinh sau cái chết của nạn nhân 15 tuổi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đang theo dõi một ca bệnh dịch hạch ở phía bắc Nội Mông của Trung Quốc và nói rằng “nguy cơ xảy ra dịch không cao”.
Sau hai ngày phát hiện ca mắc đầu tiên, thành phố Bayan Nur (Trung Quốc) ghi nhận thêm 15 bệnh nhân dịch hạch mới. Giới chức thành phố đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4.
Nga đang tăng cường tuần tra để ngăn chặn hoạt động săn bắn sóc marmot tại khu vực biên giới giữa nước này với Trung Quốc và Mông Cổ.
Bệnh dịch hạch, được biết đến với tên gọi "Cái chết Đen" trong thời Trung cổ ở châu Âu, không phải là hiếm gặp ở Trung Quốc nhưng từ lâu đã không bùng phát thành dịch.
Vào năm 1918, người châu Âu so sánh đại dịch cúm Tây Ban Nha với “cái chết đen” trong thế kỷ XIV. Họ cho rằng: “Sống với cái chết, bởi nó có thể đến bất cứ lúc nào”.
Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa hạ nhiệt. Cuốn sách mà những giáo sư nổi tiếng gợi ý giúp chúng ta có thêm cái nhìn mới về bệnh dịch và xu hướng thay đổi của xã hội.
Chúng ta đang tiến gần đến việc tái tạo lại hình ảnh và ký ức của những người đã mất. Nhưng liệu chúng ta có nên làm điều đó?
Đại dịch là chủ đề xuyên suốt của nghệ thuật trong suốt lịch sử loài người. Và khi các tác phẩm lấy cảm hứng từ Covid-19 ra đời, nó cũng sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài này.
Trong cuốn “Epidemics and Society: From the Black Death to the Present”, nhà sử học Frank M Snowden cho rằng các đại dịch có vai trò định hình nhân loại ngang với các cuộc chiến.
Trang CNN gần đây đã có một bài viết phân tích loạt tác phẩm kinh điển giúp độc giả Mỹ chống chọi với khủng hoảng thời Covid-19.
Những gì chúng ta đang trải qua, trong cuộc khủng hoảng chưa từng thấy này, thực ra đã có quá nhiều tiền lệ. Và rồi dịch bệnh cũng sẽ qua đi.
Trong quá khứ, khi nhân loại chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc của dịch bệnh, nhiều thời kỳ đặt những giả thuyết giải thích phi lý, dẫn đến hệ luỵ nghiêm trọng.
Khủng hoảng luôn tạo ra những thay đổi căn bản. Đại dịch có thể là cơ hội hiếm có để xây dựng lại xã hội tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể làm trầm trọng thêm những bất công sẵn có.
Đọc "Dịch hạch" giữa dịch Covid-19 để thấy rằng dịch bệnh, chiến tranh, những âm mưu vẫn luôn ngầm ẩn trong đời sống nhân loại. Vấn đề là cách con người đối diện với chúng.
Nằm giữa hai khu vực bị dịch hạch càn quét, Ferrara (Italy) vẫn ngăn chặn bệnh hiệu quả. Các biện pháp chống dịch từ thời đó đến nay vẫn được thế giới áp dụng để chống SARS-CoV-2.
Thế kỷ XIV, quan chức y tế không có nhiều kiến thức về dịch bệnh nhưng họ đã ý thức được tầm quan trọng của việc khử trùng và cách ly. Nhờ đó hạn chế nhiều đại dịch lan rộng.
Camus nhắc chúng ta rằng sản nạn khổ đau là một sự ngẫu nhiên phi lý, và đó là khía cạnh khả dĩ nhất mà ta có thể đề cập đến.
"The End of October" viết về đại dịch kinh hoàng. Tác giả nói tác phẩm không phải lời tiên tri cho Covid-19, nhưng nó là kết quả của nhiều nghiên cứu bệnh dịch từng xảy ra.
Người dân mang mặt nạ mỏ chim, diễu hành khắp phố ở San Barnaba (Venice). Đây là trang phục của các bác sĩ thời xưa dùng để giữ khoảng cách với bệnh nhân trong lúc chữa trị.