Cưa gốc đào bán tháo 200.000 đồng ngày 29 Tết
Các cây đào có giá bán hàng triệu đồng ngày 23-24 tháng Chạp được cưa ra, rồi rao bán chỉ 200.000 đồng nhưng vẫn ít khách hỏi mua.
5.154 kết quả phù hợp
Cưa gốc đào bán tháo 200.000 đồng ngày 29 Tết
Các cây đào có giá bán hàng triệu đồng ngày 23-24 tháng Chạp được cưa ra, rồi rao bán chỉ 200.000 đồng nhưng vẫn ít khách hỏi mua.
Từ Hà Nội về quê sum họp, gói bánh chưng Tết
Gia đình anh Quân, chị Thảo (sống tại Hà Nội) về Điện Biên ăn Tết cùng bố mẹ. Sáng 28 tháng Chạp, cả nhà quây quần gói bánh chưng cùng hai cô con gái.
Cái khó của người bán cây cảnh Tết
Nhiều tiểu thương phải trông chờ vào nhóm khách quen, đồng thời hạ giá bán để phù hợp với khả năng chi tiêu của người mua.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Đưa toàn bộ học sinh tới trường trước 14/2
“Nếu không làm gì, cứ để các cháu ở nhà thì không có căn cứ quyết định”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói và đề nghị đưa học sinh tiểu học, mầm non trở lại trường.
Có thể mở toàn bộ đường bay quốc tế trước tháng 4
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết hiện tại chúng ta đã mở 10 đường bay quốc tế, duy trì hoạt động đi lại, phục vụ người dân ở xa về đón Tết.
Đào, mai, quất treo bảng bán tháo đồng giá ngày cận Tết
Nhiều tiểu thương bán đào, quất dọc đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) treo biển đồng giá, hạ giá dù còn 4 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Chợ hoa lớn nhất TP.HCM hồi sinh dịp cận Tết
Gần đến Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động mua bán. Để thu hút khách hàng, các cửa tiệm liên tục trưng bày những mẫu hoa mới lạ, bắt mắt.
Thủ tướng kể về quyết định không ban bố tình trạng khẩn cấp ở TP.HCM
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ giai đoạn dịch cao điểm, TP.HCM đề xuất và Chính phủ đã cân nhắc rất kỹ việc ban bố tình trạng khẩn cấp.
Dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết
Những tiểu thương hoặc người làm thuê bán cây cảnh Tết ở Lạc Long Quân dựng lều, che ô, mắc màn ngoài vỉa hè. Họ thay nhau ngủ qua đêm để đề phòng bị kẻ gian trộm hàng.
Vừa về quê đón Tết đã bận rộn đi ăn cưới
Mới về quê được 1 tuần sau cả năm xa nhà, Hoàng Phương (26 tuổi, Nghệ An) đã nhận được 3 lời mời ăn cưới. Các khoản tiền mừng khiến phần chi tiêu cho Tết vượt ngoài dự kiến.
Dân chung cư ở TP.HCM gói bánh chưng đón Tết
Cư dân ở một số chung cư tại TP.HCM đã bắt đầu gói và nấu bánh chưng đón Tết sớm. Đây là dịp họ quây quần bên nhau sau một năm nhiều biến động.
Hà Nội không cách ly tập trung học sinh là F1
Theo hướng dẫn mới của ngành y tế, chỉ có F0 được đưa đi cách ly, điều trị, còn học sinh F1 sẽ cách ly tại nhà.
Cần in số tổng đài bảo vệ trẻ em trên bìa sách giáo khoa
“Chúng tôi mong muốn số của tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia 111 sẽ được in trên bìa SGK ở tất cả cấp học để các em có thể nhận biết và tự bảo vệ mình", bà Nguyễn Thị Mai Thoa nói.
Chuyên gia tội phạm chỉ ra nguyên nhân các vụ bạo hành trẻ em
Trung tá Đào Trung Hiếu phân tích đặc điểm tâm lý thủ phạm các vụ bạo hành trẻ là thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp, coi thường pháp luật.
Nốt trầm trong bản nhạc của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam
Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nghẹn lời khi nhắc đến sự hy sinh của trung tá Đỗ Anh. Ông cho biết cống hiến và mất mát của Việt Nam được Liên Hợp Quốc, bạn bè quốc tế trân trọng.
Cocoon và hành trình truyền cảm hứng sống xanh
Trong suốt chặng đường phát triển, thương hiệu mỹ phẩm Việt thuần chay Cocoon luôn đặt mục tiêu làm đẹp đi đôi với trách nhiệm cộng đồng.
Clip gợi ý cách đón Tết cho những người con xa nhà
Clip từ Thế Giới Di Động thu hút cộng đồng khi kể về nỗi niềm của người con xa quê 2 năm không được sum họp cùng gia đình trong ngày Tết.
Một năm trắng tay vì dịch bệnh, nhiều người chưa dám nghĩ đến cái Tết sum vầy khi không có quà biếu bố mẹ, lo phát sinh chi tiêu. Họ quyết định không về quê mà ở lại làm xuyên lễ.
Tết không chỉ là dịp đoàn viên, sum vầy mà còn là thời điểm để mỗi người lan tỏa tinh thần tương trợ đến cộng đồng.
Nỗi đau vươn xa hàng nghìn km từ thảm kịch ở chung cư New York
Vụ cháy chung cư ở New York hôm 9/1 khiến 17 người thiệt mạng không chỉ là thảm kịch ở riêng nước Mỹ, mà còn là nỗi đau cho nhiều người thân ở châu Phi của các nạn nhân.