Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứu hộ TQ đưa người sống và thi thể hành khách lên bờ

Lực lượng cứu hộ đã cứu được một cụ bà và một thanh niên mắc kẹt trong tàu Trung Quốc lật tại sông Dương Tử. Khoảng 30 hành khách đã an toàn trong khi hơn 400 người vẫn mất tích.

1
Hôm nay, lực lượng cứu hộ cứu được bà Chu Hồng Mỹ, một hành khách 65 tuổi, và đưa bà tới bệnh viện. Hiện tại sức khỏe của bà đã ổn định. Người phụ nữ liên tục nói "Cảm ơn, cảm ơn". Tàu Ngôi sao phương Đông chở 458 người và lật trên sông Dương Tử thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc vào đêm 1/6. Đa số hành khách trên tàu là người cao tuổi, khoảng từ 50 đến 80. Ảnh: Reuters
1
Hai con trai bà là Tào Phong, Tào Sầm đang ngồi chờ tin tại Nam Kinh. Khi biết tin mẹ vẫn sống họ vô cùng mừng và đang tới bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 30 hành khách đã an toàn, trong đó có 2 người kẹt trong thân tàu. Thợ lặn đã vớt 5 thi thể lên bờ. Ảnh: Corbis
1
Nhân viên cứu hộ đang cứu Trần Thư Hàm, 21 tuổi, nhân viên trên tàu Ngôi sao phương Đông. Ảnh: Hubei Daily
1
Nhân viên cứu hộ đưa một hành khách sống sót lên bờ. Lực lượng cứu hộ vừa dùng dây cố định con tàu, ngăn nó chìm khi màn đêm buông xuống. Ảnh: Corbis
1
Nhân viên cứu hộ đưa một thi thể lên bờ. Cho tới thời điểm hiện tại, thợ lặn và các lực lượng khác đã vớt 5 xác hành khách. Ảnh: Reuters
1
3 thi thể được vớt ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, cách vị trí Ngôi sao phương Đông chìm khoảng 50 km. Ảnh: People's Daily

Cuộc gọi cuối của hành khách trên tàu Trung Quốc lật

“Mưa rất to, gió đập mạnh dữ dội”, một hành khách trên tàu Ngôi sao phương Đông gọi về cho chồng vào 21h tối qua. Giới chức chưa biết số phận của bà cùng 438 người khác trên tàu.

Hướng dẫn viên du lịch kể giây phút tàu chở 458 người lật úp

Lúc 21h ngày 1/6, trời đột ngột nổi giông bão, sấm sét kèm theo những cơn mưa xối xả, trút lượng nước lớn vào mạn phải của con tàu xấu số dù mọi người đã đóng cửa để ngăn nước mưa.

Đông A

Bạn có thể quan tâm