Cuộc sống giữa nghĩa địa của người nghèo Philippines
Giữa thủ đô Manila nhộn nhịp của Philippines, hàng ngàn người nghèo ngày ngày vẫn phải lấy nghĩa địa làm nhà.
>>'Thây ma' tràn ngập đường phố trong đêm Halloween
>>Ngắm trái đất chật chội của 7 tỷ người
Nghèo khó và sự thiếu vắng những khu nhà dành cho người vô gia cư là lý do dẫn những con người này đến lựa chọn hàng ngày sống chung với người chết.
Theo một ước tính không chính thức, khoảng 100.000 người đang sống trên 540.000 m2 của khu nghĩa trang Bắc Manila - nghĩa trang lâu đời nhất ở Philippines, được xây dựng từ thế kỷ 19. Xen lẫn giữa nơi yên nghỉ của không ít những tên tuổi nổi tiếng Philippines - như nhà thơ, nghệ sĩ, chính trị gia, anh hùng chiến tranh và thậm chí, cả cựu tổng thống - là nhịp sống đời thường của hàng trăm con người.
Giữa nghĩa trang, một số ngôi mộ bị "cư dân sống" chuyển hóa thành các cửa hàng bách hóa, bán kẹo, đồ hộp, mì gói, nến hay thẻ điện thoại. Một số ngôi mộ khác bị biến thành nhà hàng, bán đồ ăn, thức uống. Để tiện đường đi lại giữa các "ngôi nhà", người dân nơi đây còn tự tạo ra những chiếc thang nối các ngôi mộ với nhau.
Ngày nay, hiện tượng này đang ngày càng mở rộng. Một số nghĩa trang khác nằm trong khu trung tâm Manila cũng đang trở thành nơi trú thân đối với những người không thể tìm được cho mình một nơi ở bình thường.
Bên cạnh những người nghèo khó không có sự lựa chọn nào khác thì vẫn có những người tự nguyện chọn nghĩa địa làm nhà. Chẳng hạn như Mario Pormales, 52 tuổi. Người đàn ông này sống ở đây đã nhiều năm vì lý do để tiện cho công việc đóng bia và chăm sóc mộ của ông. Hay như một bà cụ không con cái, không người thân thích đã chọn cách sống nốt những ngày còn lại bên mộ chồng sau khi ông ra đi.
Nhưng dĩ nhiên, vẫn có những mặt trái ở khu dân cư sống này. "Ngôi làng" giữa nghĩa trang Bắc Manila cũng có thể coi là cửa ngõ của các hoạt động bất hợp pháp, như buôn bán ma túy hay là nơi ẩn náu an toàn cho bọn tội phạm. Đối với người dân nơi đây, họ có rất ít cơ hội tự bảo vệ mình khỏi những hoạt động ngoài vòng pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi ngày, họ đều phải sống chung với nỗi sợ hãi sẽ bị nhà chức trách dẹp đi mà không có sự chuẩn bị trước.
![]() |
| Mario Pormales, 52 tuổi, đã lấy nghĩa trang Bắc Manila làm nhà từ nhiều năm nay. Ông làm nghề đóng bia và chăm sóc mộ. |
![]() |
| Những đứa trẻ chơi đùa trên nóc một khu mộ nằm ngay sát con phố. |
![]() |
| Rất nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa nghĩa trang Bắc Manila. Chúng không biết gì nhiều về cuộc sống bên ngoài nghĩa trang. |
![]() |
| Một gia đình chia nhau bữa trưa là một con cá nướng trên nóc một ngôi mộ. |
![]() |
| Say rượu, một người đàn ông ngủ ngon lành trên nóc mộ. |
![]() |
| Đất trống ở Manila đang ngày càng hiếm. Dân số gia tăng với tỷ lệ 2,5% mỗi năm đồng nghĩa với việc đất cho người sống còn thiếu, huống hồ là người chết. Chính vì thế, những ngôi mộ được đặt chồng lên nhau như ở đây đang ngày càng phổ biến. |
![]() |
| Một cậu bé ngồi trên bia của một ngôi mộ - đây là một phần "ngôi nhà" của cậu bé. |
![]() |
| Gia đình này tìm được một chỗ ở khá hoàn hảo trong một hầm mộ bỏ hoang. Hàng năm, vào ngày 1-2/11 - ngày người dân Philippines bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, gia đình này sẽ tạm dọn ra ngoài sống. |
![]() |
Dưới bóng cây và trên nóc mộ, người đàn ông này và "hàng xóm" đang tận hưởng những khoảnh khắc yên ả trong ngày. |
Hồng Giang
Theo Bưu điện Việt Nam









