Cuộc chơi chông gai (P.2)
(Zing) - Mê thảo – Thời vang bóng bị chiếu chập chờn trong những giờ “linh” (những xuất chiếu vắng khách trong ngày) nhưng vẫn có khán giả, cũng đã bị hất văng ra khỏi các rạp chiếu bóng trong thành phố.
|
|
Chuyện Việt Nam
Chính vì thế, Mê Thảo- Thời vang bóng chọn phương cách phát hành phim nghệ thuật. Điểm quan trọng nhất của cách phát hành này chính là sự truyền miệng của người xem và sự kéo dài thời gian chiếu. Hầu hết các rạp chiếu phim nghệ thuật đều nhỏ (vì thường không đông người xem), nhưng họ sẽ chiếu trong thời gian dài, với những xuất chiếu ổn định (ví dụ, có những rạp trên thế giới chuyên chiếu phim Casablanca vào mỗi ngày thứ tư trong tuần và bất kỳ ai muốn đi xem phim này luôn biết mình có thể xem vào lúc nào, ở đâu).
|
|
|
Cảnh trong phim Mê Thảo - thời vang bóng |
Thế nhưng, liệu Cinebox và Trung Tâm Chiếu Bóng Quốc Gia sẽ đủ kiên nhẫn để kéo dài ngày chiếu? Hay chỉ sau ba ngày vắng khách, chủ rạp lại phải thay bằng những siêu phẩm Hollywood, Hàn Quốc đang sắp hàng chờ ngày chiếu và chắc chắn hốt bạc lớn?
Cũng sẽ rất khập khiễng, nhưng không thể không so sánh hệ thống rạp chiếu bóng của Việt Nam với các nước khác. Thật đáng buồn khi cả Việt Nam chưa có hơn 20 rạp chiếu bóng có chất lượng tạm được về mặt âm thanh và hình ảnh, chưa kể đến những dịch vụ khác trong rạp chiếu bóng tiêu chuẩn. Liệu rạp chiếu bóng cũng không đủ sức hấp dẫn người ra rạp, phim thì kén khách, "Mê Thảo Thời vang bóng" sẽ “trụ” lại rạp chiếu phim Việt Nam trong bao lâu? Hay “đặc ân” xem phim Việt Nam vẫn dành cho khán giả nước ngoài ở những liên hoan phim quốc tế? Trụ được 1 tuần, mỗi ngày hai xuất chiếu, vào những giờ mà bình thường cũng hiếm ai xem!
Phim ngoại tràn lan. Các rạp chiếu bóng đa phần do tư nhân núp bóng nắm quyền kiểm soát. Mê thảo – Thời vang bóng bị chiếu chập chờn trong những giờ “linh” (những xuất chiếu vắng khách trong ngày) nhưng vẫn có khán giả, cũng đã bị hất văng ra khỏi các rạp chiếu bóng trong thành phố.
Chuyến hành trình "Vòng quanh thế giới 80 ngày" của nam diễn viên Thành Long, dù bị đánh giá là một phim thất bại nặng nề về doanh thu cũng như tính giải trí khi công chiếu ở các nước khác, vẫn dễ dàng đạp Mê Thảo ra khỏi rạp (dầu phim này chỉ được dành cho hai xuất chiếu mỗi ngày).
Các rạp chiếu đã không đủ kiên nhẫn để kéo dài thời gian chiếu bộ phim này. Hai rạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, một rạp tư nhân nằm ngay "sân nhà" của hãng phim Giải Phóng là Cinebox và một rạp của Fafilm Việt Nam, đơn vị từng độc quyền xuất nhập khẩu phim, đã ngừng chiếu Mê Thảo - Thời vang bóng sau một tuần dành cho Mê Thảo - Thời vang bóng những xuất chiếu ở những giờ mà hiếm ai đi xem (15h30 mỗi ngày), như một kiểu... bố thí!
![]() |
Nhưng vượt qua cả sự tiên liệu, là chỉ ngưng chiếu trong trường hợp phim không có khách, đằng này hầu như xuất nào của phim cũng chiếm khoảng nửa rạp (kể cả xuất 9giờ 30 sáng chủ nhật thường vắng người xem và xuất 3giờ 30 các buổi chiều, khi mà nhiều người đều đang ở công sở).
Sự tràn ngập của các phim ngoại đã đẩy phim Việt Nam khỏi sân nhà! Một chủ rạp lớn ở TP.HCM cho biết, lịch chiếu phim ở rạp của anh đã kín đến hết năm, và nếu những phim Việt Nam đã bấm máy từ giữa năm 2003 đầu năm 2004 dự định chiếu trong năm nay sẽ khỏi… có cửa chen chân vào! Trừ phim Tết năm nay có đến ít nhất ba phim thương mại của Việt Nam đã xếp lịch, còn lại những khoảng thời gian khác có lẽ chỉ mong chờ đến ngày ... 22/12, ngày quân đội nhân dân Việt Nam, may ra các rạp miễn cưỡng chừa ra thêm vài xuất để chiếu để đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền chính trị!
Nghe nói rằng, ở Hàn Quốc có biểu tình
Cũng trong những ngày này, tại Hàn Quốc, những người trong ngành điện ảnh, kể cả những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng mới lẫn kỳ cựu đều xuống đường biểu tình vì việc chiếu phim nước ngoài đang khiến phim ảnh Hàn Quốc không dành được nhiều xuất chiếu.
Cách đây vài năm, họ đã từng xuống đường để yêu cầu nhà nước xem xét lại việc các rạp chiếu phim chạy theo lợi nhuận mà không chiếu phim nội địa. Hôm nay, với khối lượng phim sản xuất khá lớn và chất lượng, nhiều phim nội địa đã qua mặt các phim Hollywood về doanh thu tại Hàn Quốc, nhiều phim đoạt giải các liên hoan phim quốc tế, những người trong ngành điện ảnh Hàn Quốc vẫn tiếp tục biểu tình vì phim sản xuất nhiều mà rạp không đủ để chiếu và phim Hollywood vẫn còn chiếm lĩnh một thị phần ở các rạp chiếu bóng.
Nghĩ đến 20 rạp trong cả nước Việt Nam. Nghĩ đến cảnh phim Mê Thảo và nhiều phim Việt Nam khác ngậm ngùi nhường chỗ cho những phim nước ngoài. Nghĩ đến điện ảnh Hàn Quốc đang phát triển rầm rộ. Đã có khá nhiều hội thảo với chủ đề: Làm sao để phim Việt Nam có khán giả; Việc chấn hưng và vực dậy nền điện ảnh...Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở hội thảo, trao đổi, còn rạp thì vẫn từ chối chiếu phim và vẫn chưa có hành động quyết liệt nào thực sự diễn ra!
Vài lời cuối
Tôi nghe nói rằng, đạo diễn Việt Linh nhận được nhiều thư chia sẻ và an ủi từ ngày Mê Thảo "bị" Thành Long tung cước văng ra khỏi hai rạp chiếu (không phải Thành Long thì cũng là một anh ngoại quốc nào đó). Sau bao nhiêu gian truân, sau 16 năm ấp ủ ý tưởng làm bộ phim và cho bộ phim ra đời, rồi chịu thêm hai năm bị bỏ xó, cuối cùng Mê Thảo "được" Vang bóng một tuần lễ rồi... tắt bóng. Buồn như một lễ tang. Bởi có một bộ phim bị chết...
Tôi không biết sẽ có anh Tam nào lặn lội tìm cô Tơ, để khảy tiếng đàn cho ông chủ ấp Mê Thảo sống dậy. Nhưng tôi biết rằng, người nghệ sỹ gãy đàn đã chết... Vì khi chơi đàn, họ đã chơi bằng cả tâm hồn mình, cho đến nghĩ lục phủ ngũ tạng vỡ tung, máu đẫm ngực, máu bật trên những đầu ngón tay.
Phanxine


