Phân luồng trên đèo Pha Đin, một CSGT bị xe tải đè chết
Làm nhiệm vụ chống ùn tắc do đường đóng băng, trạm trưởng trạm CSGT Tuần Giáo (Điện Biên) bị xe tải lùi ép vào thành cầu Cạn, tử vong tại chỗ.
152 kết quả phù hợp
Làm nhiệm vụ chống ùn tắc do đường đóng băng, trạm trưởng trạm CSGT Tuần Giáo (Điện Biên) bị xe tải lùi ép vào thành cầu Cạn, tử vong tại chỗ.
"Tôi thấy rất buồn, thương anh em, nhưng sao mà phải làm thế?", thượng tá Lê Đức Đoàn, công dân ưu tú Thủ đô chia sẻ với Zing.vn sau vụ CSGT bị xe tải tông, kéo lê.
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều xe ôtô dán logo, phù hiệu “xe báo chí”, “xe ra vào Bộ Công an”, “xe Thanh tra”, “xe Bộ TN&MT” lưu thông, dừng đỗ trên đường phố.
Theo quy định ngành CSGT, sau va chạm, tài xế lái xe bỏ chạy tốc độ cao, không bắt buộc cảnh sát chặn đầu xe giữa đường. Cảnh sát có thể thông báo chốt liền kề dừng xe, xử lý.
Trong biên bản lời khai, tài xế Toàn cho biết mình không vi phạm luật giao thông nên lái xe bỏ đi. Trong lúc xô xát, anh ta cũng bị một cán bộ CSGT đánh.
Chở hàng cồng kềnh, người lái xe ba gác sợ bị thổi phạt nên xuống đi bộ thì bị ôtô tải cán chết. Sau tai nạn, tài xế tăng ga bỏ chạy khiến người dân bức xúc truy bắt
Khi qua “chốt”, một chớp đèn từ phía quán nước lóe thẳng vào cabin. Lập tức, xe xi nhan tấp vào lề đường; lái hoặc phụ xe chạy sang phía đối diện gặp CSGT rồi quay lại ngay.
Tránh ôtô tải chạy ngược chiều, xe container mất lái lật chắn ngang quốc lộ 30. Hàng chục tấn dầu cá trị giá 400 triệu đồng tràn xuống đường.
Xe của Tổ công tác Cảnh sát cơ động bị ôtô có biểu hiện nghi vấn kéo lê dưới gầm khoảng 300 m. Rất may, thượng úy cảnh sát điều khiển môtô kịp thời nhảy ra.
Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vi phạm tốc độ, trung úy Tuấn ra tín hiệu dừng xe để xử lý thì bị tông thẳng vào người, gục tại chỗ.
Không ít trường hợp tài xế cãi lộn với cảnh sát giao thông (CSGT) vì mỗi thiết bị giám sát phương tiện giao thông lại cho ra một con số khác nhau.
Chạy xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm với tốc độ cao, khi bị CSGT dừng xe, Hòa không chấp hành mà còn dùng tuýp sắt tấn công khiến một cán bộ bị thương.
Cướp được chiếc xe máy Airblade, Sơn mở cốp xe phát hiện bên trong có một khẩu súng công cụ hỗ trợ colt xoay, một bộ đàm, một bộ sắc phục CSGT, một gậy dẫn đường và còng số 8.
Chiếc xe ôtô BMW do một CSGT điều khiển phóng như bay rồi tông trực diện vào một tổ công tác của dân phòng xã Láng Lớn khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người bị thương.
Đang đạp xe đi từ đường liên xã ra quốc lộ 1A, bà Tuyết bất ngờ bị xe khách giường nằm chạy tốc độ cao tông hất văng ra đường.
CSGT Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, Đội CSGT Công an huyện Châu Đức) bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Chính quyền địa phương và công an huyện đã phát thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng để tìm người thân nạn nhân nghi bị xe cán qua nhiều lần.
Không chỉ bị tài xế xe tải hất tung lên mũi xe, nhân viên TTGT còn bị cắn vào tay khi phát hiện tài xế có ý định tông vào xe container phía trước trong lúc chạy.
Theo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng, lô xe sang bị tịch thu vừa được đem ra bán đấu giá với mức khởi điểm 8,5 tỷ đồng.
Đang làm nhiệm vụ trên đường, 2 CSGT nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" liền triển khai vây bắt nghi phạm.