Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Vinh tranh thủ về thăm nhà dịp Tết

Được nghỉ sau trận đấu với Thanh Hóa, Công Vinh tranh thủ về quê thăm bà, mẹ cùng người bạn câm điếc đặc biệt của mình.


Sau trận đấu với Thanh Hóa, Công Vinh được nghỉ một ngày. Tiền đạo người xứ Nghệ tranh thủ mua quà về quê thăm bà ngoại ở huyện Quỳnh Lưu.
Nhìn thấy Công Vinh, người dân ai cũng mừng rỡ ra bắt chuyện. Chân sút sinh năm 1985 là niềm tự hào của vùng quê Quỳnh Lưu.
Bà ngoại là người đặc biệt với Công Vinh bởi thuở bé một tay bà chăm sóc anh.
Công Vinh thắp hương tổ tiên.

Chân sút sinh năm 1985 mua tặng cho người bạn đặc biệt vừa câm vừa điếc của mình một bộ đồ thể thao.

Người bạn thân câm điếc đặc biệt của Công Vinh

Công Vinh quảng giao, có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, thân nhất với anh lại là một chàng trai vừa câm vừa điếc, quanh năm chỉ quẩn quanh ở làng quê nghèo Thuận Nghĩa.

 

 

Công Vinh khoe hình con gái Bánh Gạo với bà và cậu.
Chân sút sinh năm 1985 không quên biếu bà và người bạn thuở ấu thơ của mình tiền tiêu Tết.
Rời nhà bà ngoại ở Quỳnh Lưu, Công Vinh lái xe về Hoàng Mai thăm mẹ.
Mẹ Công Vinh nuôi rất nhiều gà và lợn. Bà gửi vào TP.HCM để Công Vinh - Thủy Tiên có thực phẩm sạch ăn Tết.
Chân sút sinh năm 1985 bán hàng tạp hóa giúp mẹ.
Bữa cơm thân mật của Công Vinh cùng gia đình. Bà Tuệ - mẹ Công Vinh tâm sự con trai đi đá bóng suốt ngày, không có nhiều thời gian về thăm gia đình.

Lâm Thỏa

Bạn có thể quan tâm