Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Vinh: 'Tôi như vừa thoát khỏi địa ngục'

Hôm qua (29/4), các bác sĩ bệnh viện Thể thao Việt Nam đã mang đến cho tiền đạo của Hà Nội T&T một tin rất vui: anh không bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải như chuẩn đoán ban đầu…

Công Vinh: 'Tôi như vừa thoát khỏi địa ngục'

Hôm qua (29/4), các bác sĩ bệnh viện Thể thao Việt Nam đã mang đến cho tiền đạo của Hà Nội T&T một tin rất vui: anh không bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải như chuẩn đoán ban đầu…

Kết quả chụp phim mới nhất cho thấy Công Vinh chỉ bị rách sụn chêm, tổn thương dây chằng gối phải và phù nề tủy xương. Theo giải thích của bác sĩ, các chấn thương này của Vinh không chỉ bắt nguồn từ cú ngã trong một buổi tập của Hà Nội T&T vào giữa tháng 4, mà còn bởi chân sút này đã hoạt động quá tải trong ba năm qua.

Công Vinh: 'Tôi như vừa thoát khỏi địa ngục'

Công Vinh đã sống lại hy vọng góp mặt trong “đoàn quân Việt” tham dự AFF Cup 2010 vào cuối năm

Cũng theo các bác sĩ, với tình trạng chấn thương như vậy, Vinh không cần phải can thiệp bằng phẫu thuật như lo ngại trước đây. Kết luận này đã gỡ bỏ tâm lý nặng nề đeo đẳng cầu thủ gốc Nghệ An trong suốt mấy ngày qua. “Mấy ngày qua, tôi liên tục bị mất ngủ vì lo lắng. Trước khi khám lần cuối, tôi cũng đã xác định đến những tình huống xấu nhất là phải phẫu thuật và mất 6 tháng nghỉ thi đấu để hồi phục sau ca mổ. Thế nên, khi nghe các bác sĩ thông báo chấn thương không quá nghiêm trọng, ban đầu tôi còn không dám tin. Quả là may mắn! Nghe các bác sĩ giải thích mà tôi thấy mình như vừa thoát khỏi địa ngục. Mẹ tôi, em gái và Thủy Tiên, cũng mừng lắm khi nghe tôi báo tin không phải mổ nữa”, Vinh cho biết.

Theo phác đồ điều trị, hằng ngày Công Vinh sẽ phải đến bệnh viện Thể thao Việt Nam để chạy từ trường chấn thương ở đầu gối phải, đồng thời thực hiện những bài tập trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu hồi phục tích cực, tiền đạo này có thể trở lại tập nhẹ cùng các đồng đội ở Hà Nội T&T sau hai tuần.

Sau đó 15 ngày, Vinh có thể ra sân thi đấu. “Hy vọng tôi sẽ chỉ khoảng một tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Cứ nghĩ đến việc trở lại tập luyện và thi đấu, tôi lại cảm thấy lâng lâng hạnh phúc”, tiền đạo này tâm sự.

Nếu quá trình hồi phục đúng như dự tính của các bác sĩ, Hà Nội T&T sẽ có sự phục vụ của Công Vinh ngay từ giai đoạn lượt về V.League 2010. Mặt khác, anh vẫn còn nguyên vẹn cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2010 vào cuối năm nay.

Theo Đất việt

Theo Đất việt

Bạn có thể quan tâm