Trước đó, mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, xuất hiện hàng loạt bài đăng, clip và bình luận về vụ việc được cho là “người đàn ông lỡ phạm tội trộm cắp, vì dằn vặt nên tự tử bằng cách lao vào xe container” ở tỉnh Tây Ninh. Một số tài khoản thậm chí tung cả “thư tuyệt mệnh” không rõ nguồn gốc, cho rằng đây là lời trăng trối của nạn nhân.
|
| Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV. |
Một tài khoản mang tên “Tamtangluongtamne” còn khẳng định người đàn ông này “đã lấy tài sản của công ty, bị phát hiện rồi tự tử vì ân hận”, đồng thời bày tỏ thương cảm cho tài xế container “vô tình dính vào vụ việc đau lòng”.
Theo đại diện Công an tỉnh Tây Ninh, vụ việc xảy ra vào 19h55 ngày 15/10 tại Km46+500, đường ĐT.830 (ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, Tây Ninh).
Thời điểm đó, tài xế N.H.D. (39 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên đường ĐT.830 hướng Đức Hòa - Bến Lức, thì va chạm với ông H.V.D. (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), khiến ông D. tử vong tại chỗ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông D. đi bộ băng qua dải phân cách cố định không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe container. Không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố tình tự tử.
Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân xuất phát từ việc người đi bộ qua đường không an toàn, chưa có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố ý "gieo mình" vào xe để tự tử như các thông tin đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.
Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 3 (Phòng PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.