Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con trai Sylvester Stallone buôn chất gây nghiện

Bị sốc vì công bố của cơ quan cảnh sát, tài tử Sylvester Stallone đã quyết định thuê thanh tra riêng để điều tra chuyện gì thực sự đã xảy ra với con mình.

Con trai Sylvester Stallone buôn chất gây nghiện

Bị sốc vì công bố của cơ quan cảnh sát, tài tử Sylvester Stallone đã quyết định thuê thanh tra riêng để điều tra chuyện gì thực sự đã xảy ra với con mình.

>> Người thân tin con trai Sylvester Stallone không tự vẫn
>> Con trai siêu sao Sylvester Stallone đột tử

Sau cái chết đột ngột của nhà sản xuất phim Saga Stallone, con trai nam diễn viên phim hành động nổi tiếng Sylvester Stallone hôm thứ 6 tuần trước, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng nhà sản xuất quá cố này là một người chuyên cung cấp chất gây nghiện. Loại thuốc này được dùng để giảm đau nhưng cũng được biết đến giống như là một loại ma túy gây ảo giác.

Yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra khẳng định Saga không nghiện ma túy là do thân hình của anh. Với chiều cao 1,70m và cân nặng 85kg thì thân hình của Saga không phải của một người nghiện.

Theo thông tin đăng tải trên TMZ, cảnh sát không tìm thấy bất cứ viên Vicodin nào tại nhà Saga nhưng lại tìm thấy hơn 60 lọ thuốc lớn trống rỗng với các đơn đặt hàng loại thuốc này. Theo đó, mỗi lọ thuốc này có thể chứa tới 500 viên thuốc.

Các điều tra viên thuộc cảnh sát Los Angeles cho biết họ sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về mã vạch của các lọ thuộc này vì nghi ngờ khả năng rất lớn chúng từ nước ngoài vào Mỹ. Nhiều túi chất bột màu trắng khác cũng được tìm thấy ở căn phòng nơi Saga chết nhưng hiện tại, vẫn chưa có kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ rằng các gói bột trắng này cũng có chứa chất Hydrocodone. Cơ quan điều tra khẳng định: Kết quả kiểm tra chất độc sẽ được cung cấp sau 4 tới 6 tuần nữa.

Bị “sốc” nặng trước thông tin này, nam diễn viên Sylvester Stallon đã thuê một thanh tra riêng để điều tra xem điều gì thực sự xảy ra với người con trai xấu số của mình. TMZ cho biết, nam diễn viên 66 tuổi này đã gặp riêng thanh tra hàng đầu Scott Ross để nhờ ông điều tra cái chết của con trai. Thanh tra Scott Ross nổi tiếng nhờ đã từng tham gia điều tra vụ cái chết bất thường của ông hoàng nhạc pop Micheal Jackson hay vụ đánh nhau ầm ĩ của cặp đôi Chris Brown và Rihanna.

Trước đó, sau khi thông tin về cái chết của Saga Stallone được công bố rộng rãi, nhiều thông tin cho rằng anh đã tự tử nhưng hầu hết những người thân với nhà sản xuất phim 36 tuổi này đều phủ nhận tin đồn đó.

Hôm 19/7, bà Sasha Czak, mẹ của Saga cho biết bà nghi ngờ rằng con trai mình đã qua đời vì dùng thuốc giảm đau quá liều sau một quá trình điều trị răng. Bà cho biết, bà từng nhiều lần cầu xin con trai không lạm dụng việc điều trị đau răng quá nhiều lần trong một ngày. Theo bà, Saga có tới 5 cái răng bị đau trong khoảng thời gian 2 tuần trước khi anh qua đời. Sau khi con trai qua đời, Sylvester Stallone đã gần như suy sụp.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Stallone cho biết, tang lễ của Saga đã diễn ra trang trọng vào ngày thứ 7, 21/7. Tang lễ được tổ chức một cách riêng tư với sự tham gia của những thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. Để phục vụ tang lễ, thi thể Saga đã được chuyển từ nhà xác của trung tâm điều tra các cái chết bất thường Los Angeles đến trung tâm Westwood. Stallone, trong nỗi đau tột cùng nói rằng ông chỉ mong muốn con trai mình được yên nghỉ bên Chúa.

Theo Người đưa tin

Theo Người đưa tin

Bạn có thể quan tâm