Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơ phó 4U9525 tự xưng là 'ác quỷ bầu trời'

Andreas Lubitz, cơ phó trên chuyến bay 4U9525 của hãng Germanwings, dùng biệt danh "ác quỷ bầu trời" khi tìm thông tin về cách tự sát trên mạng.

Andreas Lubitz
Andreas Lubitz không báo cho hãng Germanwings tình trạng sức khỏe thần kinh của anh ta để có thể tiếp tục lái máy bay. Ảnh: AP

Kết quả kiểm tra một máy tính bảng mà cảnh sát tịch thu trong căn hộ của Lubitz cho thấy anh ta dùng tên "Skydevil" (Ác quỷ bầu trời) khi tìm thông tin về những cách tự sát trên mạng, Bild đưa tin. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện anh ta gõ những từ khóa liên quan tới bệnh thần kinh - như "rối loạn lưỡng cực", "trầm cảm" - trong quá trình tìm thông tin.

Các công tố viên Pháp cáo buộc Lubitz cố tình nhốt cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi điều khiển phi cơ Airbus A320 lao xuống dãy núi Alps khi thực hiện hành trình từ Tây Ban Nha tới Đức. Vụ tai nạn khiến 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Nhà chức trách khẳng định Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, không hề biết Lubitz chống chọi chứng trầm cảm trước khi anh ta giết 150 người bằng cách lao máy bay xuống núi. Dữ liệu từ hộp đen của máy bay cho thấy anh ta tăng tốc nhiều lần khi phi cơ giảm độ cao.

Bạn gái cũ của Lubitz kể rằng viên phi công Đức từng muốn thực hiện một việc khiến cả thế giới phải nhớ tới tên anh ta. Hai người chấm dứt quan hệ tình cảm đúng một ngày trước khi thảm kịch xảy ra. Hiện tại cô gái mang thai đứa con của Lubitz và đang chịu sự kỳ thị từ cộng đồng.

Tiết lộ câu nói cuối của cơ phó trước khi 4U9525 rơi

Ghi âm từ hộp đen của 4U9525 tiết lộ cơ phó đã hối thúc cơ trưởng rời buồng lái để anh ta thực hiện kế hoạch cũng như câu nói cuối cùng của kẻ tự sát trước khi phi cơ rơi.

Cơ trưởng 4U9525: 'Mở cánh cửa chết tiệt ra'

Dữ liệu từ hộp đen máy bay Airbus A320 rơi xuống núi hôm 24/3 cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của cơ trưởng sau khi cơ phó nhốt ông bên ngoài buồng lái.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm