Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Clip cột dọc 3 lần 'cướp' bàn thắng của Real

Real đã thua trong một trận đấu mà họ quá đen đủi, có tới 3 lần bóng tìm đến cột dọc, một lần bị hậu vệ đối phương phá ngay trên vạch vôi.

Clip cột dọc 3 lần 'cướp' bàn thắng của Real

Real đã thua trong một trận đấu mà họ quá đen đủi, có tới 3 lần bóng tìm đến cột dọc, một lần bị hậu vệ đối phương phá ngay trên vạch vôi.

 3 lần cột dọc từ chối bàn thắng của Real.

Cái đen đủi đầu tiên của Real chính là chấn thương của Varane. Mối quan hệ giữa Mourinho và Pepe vô cùng căng thẳng nên ông đã quyết định gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách thi đấu, dự định sử dụng cặp trung vệ Ramos-Varane. Đáng tiếc, không lâu trước khi trận đấu diễn ra, “phát hiện của Real” ở mùa giải năm nay bất ngờ dính chấn thương, khiến  “Người đặc biệt” buộc phải sử dụng Abiol. Sự thay thế bất đắc dĩ này đã khiến Real phải trả giá đắt, chính Abiol là người đã để Falcao dễ dàng vượt qua, thực hiện đường chọc khe cho Costa cân bằng tỷ số 1-1.

Real quá đen trong trận chung kết Cup nhà Vua.

Chung kết Cup nhà Vua thực sự là một trận đấu đen đủi với Real. Khi Costa của Atletico dứt điểm, bóng dội cột dọc lăn vào lưới. Còn khi bộ ba Oezil, Benzema và Ronaldo của “Kền kền trắng” sút, bóng lại dội cột dọc và lăn ra ngoài.

Nếu may mắn hơn một chút, 1 trong 3 cú dứt điểm dội cột dọc của Oezil, Benzema và Ronaldo trở thành bàn thắng, Real đã chẳng phải bước vào thi đấu hiệp phụ với tâm lý nặng nề, để rồi thua đau vì cú đánh đầu của trung vệ Miranda, mất Cup nhà Vua ngay trên sân nhà, trắng tay ở mùa giải năm nay.

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm