Nỗi đau của nạn đói năm 1945
Nạn đói khủng khiếp năm 1945 xảy ra ở miền Bắc Việt Nam từ Quảng Trị trở ra cách nay đã gần 77 năm, nhưng trong ký ức của nhân dân Việt Nam nó vẫn là một cơn ác mộng.
158 kết quả phù hợp
Nạn đói khủng khiếp năm 1945 xảy ra ở miền Bắc Việt Nam từ Quảng Trị trở ra cách nay đã gần 77 năm, nhưng trong ký ức của nhân dân Việt Nam nó vẫn là một cơn ác mộng.
Các nhân chứng sống sót qua nạn đói năm 1945 đều không thể nào quên những cái chết thảm khốc đã ám ảnh họ.
Tia sét trong cơn mưa lúc rạng sáng làm hỏng hệ thống thông gió một trang trại ở Hải Dương và làm hơn 6.000 con gà bị chết, thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định 2 chị em 8 tuổi ở Cà Mau tử vong dưới sông do ngạt nước, không có dấu hiệu tội phạm.
Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết khi cha mẹ đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, trẻ em có nguy cơ cao hơn trong việc bị bạo hành về thể xác và tinh thần.
Chuyên gia bảo tồn biển khẳng định sao biển sống được trên bãi cát khoảng một giờ nếu trời mát. Việc du khách để sao biển chết khô đã gây hình ảnh phản cảm tại đảo ngọc Phú Quốc.
GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM - trao đổi về nạn tự tử trong giới trẻ.
Phát hiện nhiều loại cá, tôm chết trên sông, người dân vớt về làm thức ăn cho gia súc. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân.
Sau hơn 1 năm được xin lỗi công khai vì bị bắt tạm giam oan trong vụ án giết người, ông Trần Bê được VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường với số tiền hơn 511 triệu đồng.
Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài cho biết giai đoạn dịch bệnh tạo nhiều khó khăn nhưng cũng giúp doanh nghiệp tìm ra các giải pháp mới chưa từng nghĩ đến.
Giữa đêm, chị Lợi bật dậy khi nghe chồng thông báo tôm hùm chết hàng loạt. Định lao ra khỏi nhà nhưng chị ngã quỵ xuống đất, nước mắt lã chã rơi.
Khoảng 100 hộ dân với 500 nhân khẩu của xã Trà Leng cần được sơ tán trước bão số 10. Địa bàn xã có vô số điểm sạt lở khiến việc tìm được nơi an toàn rất khó khăn.
Sau gần 1 năm được xin lỗi công khai vì bắt tạm giam oan trong vụ án giết người, 2 người đàn ông ở Khánh Hòa được VKSND tỉnh này đồng ý bồi thường.
Hàng trăm tấn ngao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đến kỳ thu hoạch bỗng nhiên chết trắng hàng loạt. Người dân rơi vào cảnh điêu đứng vì mất cả trăm triệu đồng.
Hàng xóm đi qua nhà phát hiện con gái 8 tuổi sùi bọt mép tử vong ngoài sân, cách đó không xa người mẹ chết trong tư thế treo cổ.
Đi thăm đồng và sửa máy bơm lúc sáng sớm, ông Bùi Quang Trung, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phước Lợi (huyện Bến Lức), bị điện giật tử vong.
Anh Thanh ở Thanh Hóa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, còn người vợ chết gục ở giường, trên cổ có vết thương.
Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều bảng chữ trên tường ghi: "Hận vợ, tình anh yêu em...", được cho là của anh Nam trước lúc tự vẫn.
Sau bão số 5, ba công nhân của Công ty Sao Biển ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đi kiểm tra công trường thì bị đá trên núi rơi trúng.
Người dân phát hiện nhiều bao tải gần sông Lam đoạn qua rú Nguộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) bốc mùi hôi thối nồng nặc.