Ngày ra vành móng ngựa của hung thủ dìm chết người tình
9 ngày sau khi dìm chết người tình dưới mương nước, Lộc mới thú nhận hành vi mình gây ra.
41 kết quả phù hợp
9 ngày sau khi dìm chết người tình dưới mương nước, Lộc mới thú nhận hành vi mình gây ra.
Một ngày sau khi bà chủ trang trại gia súc ở Tiền Giang bị giết, nam thanh niên 29 tuổi bất ngờ ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm pháp của mình.
Người chồng hoảng hốt khi phát hiện vợ nằm chết trong bụi rậm, còn tài sản đeo trên người nạn nhân đã biến mất.
Ông Ngờ được người dân phát hiện đã chết trong tư thế nằm sấp dưới mương nước cạn dùng để tưới thanh long tại khu phố Lập Nghĩa thị trấn Thuận Nam, Bình Thuận.
Khi còn học cấp 2, Lên thường lấy trộm nội y của hàng xóm mang về nhà. Gia đình phát hiện đã la rầy và đưa đến thầy thuốc chữa trị.
Hai người xảy ra cự cãi, Lộc (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) dọa cắt cổ người tình. Nạn nhân van xin thì bị nghi phạm lôi ra mương nước dìm chết.
Phát hiện tờ di chúc tài sản của mẹ để lại không có tên mình, Yên bức xúc và nảy ý định giết mẹ, rồi giấu thi thể nạn nhân dưới mương nước trước nhà.
Đi làm đồng, người dân phát hiện thi thể ông Đường dưới mương nước, chân bị chiếc xe máy đè lên.
Sau khi thấy xác vợ chết dưới ao, anh Nải phát hiện hai con gái nhỏ và cháu họ chết bất thường dưới suối và mương nước gần nhà.
Sau khi công bố thiên tai do hạn mặn, tỉnh Bến Tre đang hứng chịu cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng. Vùng này đang bị nước nhiễm mặn bao vây với độ mặn 1 g/lít.
Sau khi sát hại nạn nhân rồi bỏ vào bao tải, dìm xuống mương nước, nghi phạm dùng một thanh gỗ chèn xác chị Giang không cho nổi lên mặt nước.
Nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng 20-25 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, nằm chết trong bao nylon dưới mương nước.
Bị la mắng, Nghĩa ra sau vườn siết cổ mẹ ruột cho đến chết rồi bỏ thi thể vào bao nylon, tạo hiện trường giả.
Trong lúc đi làm đồng, người dân phát hiện một thi thể người phụ nữ đang trong thời kỳ phân hủy dưới mương nước tại khu vực thôn Văn Khánh, xã Đồng Bẩm (Thái Nguyên).
Chị Loan đến nhà chị Phương đòi nợ 50 triệu đồng rồi mất tích bí ẩn, 5 ngày sau thi thể người này được tìm thấy dưới mương nước.
Trong lúc đi tuần, bảo vệ công ty lâm nghiệp thấy con voi nặng 80 kg nằm bất động dưới mương nước. Khi người này tới gần kiểm tra thì phát hiện voi đã chết.
Vừa chôn cất con trai có tiền sử co giật ngã xuống mương nước chết, ông Tuấn vào nhà thắp hương và nói "ba sẽ theo con" rồi uống thuốc độc tự tử.
Gần một ngày sau khi mất tích ở hội chợ, cháu Mỵ (2 tuổi) được phát hiện đã tử vong dưới mương nước cách hiện trường chừng 1 km. Gia đình nạn nhân nghi ngờ cháu bị sát hại.
Sau khi cháu bé mất tích, người thân chia nhau tìm kiếm nhiều nơi nhưng vô vọng. Đến chiều ngày hôm sau, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở một mương nước.
Trên đường đi học về, do quá đói, bé Nhung đã xỉu và rơi xuống mương nước, chết đuối.