Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha uống thuốc độc sau khi chôn cất con trai

Vừa chôn cất con trai có tiền sử co giật ngã xuống mương nước chết, ông Tuấn vào nhà thắp hương và nói "ba sẽ theo con" rồi uống thuốc độc tự tử.

Sáng 18/11, thi thể ông Phạm Văn Tuấn được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) để lo hậu sự. Đêm 17/11, người đàn ông 50 tuổi này uống thuốc độc tự tử sau khi an táng con trai.

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/11, người dân xã Phước Long phát hiện xác nam thanh niên nổi dưới mương nước ở ấp Thọ Hậu. Thi thể được xác định là anh Phạm Văn Đẳng (24 tuổi, con ông Tuấn), nhà cách hiện trường hơn 1 km.

Gia đình cho biết Đẳng có dấu hiệu co giật từ khi phẫu thuật sau đầu cách đây 2 năm. Đêm 14/11, thanh niên này nhậu với bạn bè rồi ngủ lại nhà hàng xóm. Sáng cùng ngày, Đẳng bỏ đi cho đến khi phát hiện thi thể dưới mương.

"Chiều hôm qua, ông Tuấn làm mộ cho con xong, về nhà thắp hương rồi nói 'ba đi theo con'. Thấy ông ấy lấy thuốc sâu tự tử, gia đình ngăn cản. Tuy nhiên, sau đó người cha tìm được gói thuốc độc dạng bột pha vào ca nước để tìm đến cái chết", một người láng giềng kể.

Xác thanh niên có tiền sử co giật nổi dưới mương nước

Sau đêm vắng nhà, thi thể Đẳng được phát hiện dưới mương hàng xóm. Gia đình nhận định thanh niên 24 tuổi này tự co giật té xuống nước thiệt mạng.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm