2 bé trai đuối nước chiều mùng 3 Tết
2 bé trai 6 tuổi và 13 tuổi trong khi nô đùa đã ngã xuống con kênh cạnh đường ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi tử vong.
140 kết quả phù hợp
2 bé trai 6 tuổi và 13 tuổi trong khi nô đùa đã ngã xuống con kênh cạnh đường ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi tử vong.
Các luật sư cho rằng có thể khởi tố vụ án hình sự để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan vụ bé trai đuối nước trong công viên nước Thanh Hà.
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phủ nhận thẩm quyền cấp phép, quản lý các điều kiện an toàn đối với khu vực bé trai bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà hôm 23/9.
Khoảng 13h30 ngày 15/9, tại bể bơi Công Vinh, thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến bé trai 9 tuổi tử vong.
Theo mẹ đi ăn sáng, bé trai 4 tuổi ở TP Quy Nhơn (Bình Định) không may bị rơi xuống cống nước thải đang thi công, trôi xa 100 m.
Bé gái 3 tuổi cùng bạn ra mương nước trước nhà chơi không may trượt chân xuống và chết đuối. Tại địa điểm trên, 9 ngày trước cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.
Sau một ngày mất tích, bé gái 9 tuổi ở Đắk Lắk được phát hiện tử vong dưới hồ nước cách nhà 1 km với nhiều dấu vết bất thường.
5 em nhỏ ở Khánh Hòa xuống ao gần nhà để tắm thì không may bị lọt hố sâu, chỉ một em may mắn thoát nạn.
Đến bể bơi tắm, bé trai 6 tuổi ở Thanh Hóa không may bị đuối nước. Nhân viên bể bơi cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Ông Vinh nói do kiêm nhiều việc như soát vé, điện chiếu sáng, vệ sinh, nên không thể cứu 2 nam sinh bị đuối nước tại hồ bơi của khách sạn Sông Trà.
Được đưa vào viện cấp cứu nhưng bé trai gặp nạn tại công viên nước Thanh Hà (Hà Nội) đã tử vong sáng nay.
Chị Thúy (ở Thanh Hóa) dùng xe đạp điện chở cháu trai 11 tuổi đi chơi và mất tích. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cả hai ở dưới sông Cầu Chày, cách nhà hơn 5 km.
Thấy cháu Minh về nhà mang theo 2 đôi dép trên tay, gia đình mới tá hỏa chạy đi tìm. Đến đêm, thi thể cháu Nhật và Trưởng mới được tìm thấy.
Trong lúc giáo viên phụ trách lớp làm vệ sinh và chuẩn bị bữa ăn, bé trai đi ra khỏi phòng học. Một lúc sau, mọi người phát hiện nạn nhân bị đuối nước cạnh trường.
Nghe tiếng la khóc từ nhà hàng xóm, chị Quỳnh chạy sang thì thấy bé trai ngưng thở vì đuối nước. Nữ đại úy này liền hô hấp nhân tạo để giành lại sự sống cho nạn nhân.
Công an xác định lúc chị Oanh đi mua đồ ăn sáng, T. vào nhà bế cháu bé ra ngoài rồi làm rơi xuống hồ cá, khiến nạn nhân tử vong.
Thi thể vị thầy cúng được tìm thấy ở đoạn sông cách hiện trường 10 km. Người này gặp nạn khi đang làm lễ cầu siêu cho một cháu bé tử vong vì đuối nước.
Ít ai ngờ rằng, Cảnh lại có quá khứ bi đát, cùng cực đến đáng thương. Vợ Cảnh bỏ theo trai vì chê chồng bất tài vô dụng, đứa con duy nhất của anh cũng bị chết vì đuối nước.
"Gia đình đã mua sách vở chuẩn bị cho bé Đài vào lớp 5, nó học giỏi và ngoan hiền. Tôi đập đầu vào tường khi nghe tin con bé bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng", người cha kể.
Đến giờ cơm trưa, bà Luyến không thấy cháu Khang, khi đi tìm thì phát hiện bé bất động, đầu gục vào xô nước.