Ngày 21/9, ông Đỗ Quyết T. (47 tuổi, ở thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) được một gia đình mời về làm lễ cầu siêu cho con nhỏ bị chết đuối tại bờ sông Hồng, đoạn qua xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng),
Trong lúc đang làm lễ cúng, ông T. đứng gần mép nước và bất ngờ sẩy chân ngã xuống sông. Những người có mặt tập trung tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vụ việc được báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.
Đến khoảng 7h sáng 23/9, thi thể của ông T. được tìm thấy tại bờ sông Hồng đoạn qua thị trấn Phố Lu (TP Lào Cai), cách nơi mất tích khoảng 10 km.
Ông Bùi Quang Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu, cho biết lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương.
![]() |
Xã Thái Niên (điểm màu đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. |
Mẹ lao xuống ao cứu con, cả hai thiệt mạng
Chị Thà cùng con trai ra bờ ao để giặt quần áo và bé trai không may bị trượt chân xuống nước. Người mẹ không biết bơi nhưng lao theo cứu con và cả hai đã thiệt mạng.
Ra sông mò hến, cha cùng con trai 10 tuổi tử vong
Ông Mãi cùng con trai 10 tuổi ra sông Túy Loan (Đà Nẵng) mò hến và không may bị đuối nước tử vong.
Hai nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông
Không thấy con về ăn tối, gia đình hai nữ sinh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng bà con lối xóm tìm kiếm khắp nơi. Họ thấy xe đạp, quần áo và sách vở của nạn nhân bên bờ sông.