Chuyện làm thêm của nhà "kiến"
Trang trí, họa viên, viết báo, dạy vẽ, copywriter, viết thư pháp, mở shop... là những công việc thu hút nhiều sinh viên (SV) ngành kiến trúc hiện nay.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Rất linh hoạt và nhạy bén, họ như những "chú kiến" chăm chỉ biết vận dụng kiến thức chuyên ngành còn dang dở, cộng thêm chút "tài vặt" để luyện tay nghề và học hỏi kinh nghiệm để mưu sinh.
Làm đẹp quán cà phê
4 bức tranh tại quán cà phê Nice trên đường Chu Văn An (Thủ Đức) là sản phẩm mới hoàn tất từ sự kết hợp trong cách phối màu rất mỹ thuật của Nguyễn Cao Phương Huy - SV ngành Mỹ thuật công nghiệp và cách bài trí đậm nét kiến trúc của Trần Lê Vinh - SV ngành Kiến trúc công trình, trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Thế mạnh của Huy chính là kỹ thuật đi màu, tạo ra chấm phá để tạo bề mặt gồ ghề tăng ấn tượng cho bức phù điêu. Đồng thời, mỹ thuật đôi khi lại quá màu mè, không sát thực tế và nhất là thiếu cái tinh tế trong cách bài trí bố cục, phối màu giữa bức tranh với ngoại cảnh xung quanh, mà đây lại chính là chuyên môn của Vinh. Có thể tư vấn về tông màu, nhưng Vinh lại không biết cách pha màu, cách chuyển màu hay sử dụng họa phẩm, thậm chí là vẽ tranh sơn dầu... như Huy. Vì vậy, khi làm việc với nhau, bộ đôi này còn học được thêm rất nhiều những kiến thức chuyên ngành của nhau.
Sau mỗi nơi họ trực tiếp trang trí, kiến thức về kiến trúc "lớn lên" trông thấy. Huy chia sẻ kinh nghiệm, ngay như Nice - một quán cà phê được thiết kế theo phong cách Pháp với những tông màu của Tây phương, những sắc màu nhòe nhoẹt hay rực rỡ sẽ không phải là sự lựa chọn phù hợp. Do vậy, không thể khác là tông màu nhạt, trầm, tím nhẹ nhàng được toát ra từ cách trang trí xung quanh quán, ngay tại quầy pha chế và cả chính tấm phù điêu lớn. Trong khi để trang trí cho quán cà phê Tôi với chủ đề Giáng sinh, một không gian mở và được biết đến với tiếng đàn piano, violon và những bài tình ca bất hủ thì tông màu trầm ấm với những ánh đèn rực rỡ như những quán cà phê khác rất không hợp với cái giá lạnh và màu tuyết trắng của Noel. Huy đã thành công trong việc đem cái lạnh vào trong cái nóng ấm của Tôi nhờ việc bài trí bố cục của 6 bức tranh có sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng và âm thanh của quán. Dù không được quyền ký tên hay đặt tên cho bức tranh tự mình sáng tác, và một bức tranh chỉ được tính công từ 500 đến 800 ngàn đồng nhưng họ đã rất vui vì tác phẩm của mình từ nay đã được cả "thiên hạ" chiêm ngưỡng.
Mở lớp luyện vẽ
Trong căn phòng với diện tích đủ cho 15 - 20 người, trang bị tĩnh vật, đầu tượng, họa cụ, các tài liệu, rồi bài vẽ tham khảo... Nguyễn Trung Thiện, một SV năm 2 ngành Mỹ thuật công nghiệp cùng một số bạn bè mở lớp luyện vẽ tranh. Đối tượng tìm đến học chủ yếu là những học sinh lớp 11, 12 hoặc đã tốt nghiệp muốn thi vào kiến trúc hoặc mỹ thuật, cũng có khi là những sinh viên ngành khác muốn chuyển nghề. Một nhóm SV, người chuyên dạy vẽ màu, người dạy vẽ chì, rồi vẽ đầu tượng, vẽ chân dung... mỗi người chia nhau một phần công việc. Mới đầu thì cho vẽ tĩnh vật, sau đó chuyển qua vẽ tượng, sau đó là chép tranh cho quen tay và hiểu cách đánh bóng tả khối rồi mới chuyển qua vẽ chân dung. Không như toán, lý, hóa đều có sẵn công thức, học sinh có thể nghe giảng rồi tham khảo tài liệu để làm ở nhà. Dạy vẽ, người dạy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền đạt cả đôi mắt nhìn, cái hồn, tính thẩm mỹ cũng như tình yêu vẽ cho học viên. Tuần 4 - 5 buổi "đứng lớp" chính là thời gian để những bạn như Thiện truyền lại sự đam mê vẽ cùng vốn kiến thức ít ỏi cho thế hệ đàn em của mình. Vì vậy mà "không còn gì vui hơn khi vừa hay tin rằng 4 trong số 5 học sinh gắn bó nhất của mình đã trúng tuyển vào ĐH Kiến trúc", Thiện thích thú khoe.
Họa viên cho dự án
Nguyễn Phúc Anh Thy - SV năm 4 khoa Kiến trúc công trình là một trong số nhiều SV kiến trúc theo đuổi công việc họa viên trong khoảng thời gian không nhiều của mình. Thành thạo các phần mềm đồ họa, công việc của một họa viên như Thy là đảm nhiệm việc triển khai dự án cho các công ty. Ban đầu, khi bắt tay vào công việc này không chỉ Thy mà nhiều bạn còn phải chấp nhận làm không công để có được kinh nghiệm. Dần dần khi tay nghề nâng cao, Thy được sếp tin tưởng giao luôn khâu quan trọng là thiết kế, thể hiện theo đúng nghĩa công việc của một kiến trúc sư. Mỗi dự án thường được hoàn tất trong vòng 7 - 10 ngày, và mỗi tháng thù lao Thy nhận được chừng 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng. Tiền rất cần cho việc học, nhưng Thy hy vọng sẽ kiếm được nhiều kinh nghiệm thực tế - cái thiếu nhất ở trường học để có thể tự tin hơn khi đi xin việc.
Theo Thanh Niên
