"Chuyện ấy" phải chuyên nghiệp
(Zing) - Ai chẳng thích những cô gái đoan trang, dịu dàng, thuần khiết. Thế nhưng một số đàn ông lại mong người phụ nữ của mình phải “pro” trong “chuyện ấy”.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Ngây thơ là có tội
Đã qua rồi cái thời bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nam nữ có khi phải đến tận ngày cưới mới được nhìn mặt nhau. Bây giờ thanh niên được tự do yêu đương, tìm hiểu. Họ có quá nhiều sự lựa chọn nên những chuẩn mực về người yêu, về người bạn đời cũng thật “phong phú”. Hình mẫu về một cô gái lí tưởng với công, dung, ngôn, hạnh của ngày trước có vẻ như vừa thừa lại vừa thiếu đối với một số đàn ông hiện nay. Câu chuyện của Hương là một ví dụ.
“Em yêu anh hết lòng. Em sẵn sàng dâng hiến tất cả cho anh. Vậy mà bây giờ anh lại bỏ em ư?”. Hương vừa nói với người yêu vừa thổn thức. Vốn là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, Hương có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nàng đến với Hùng – một người đàn ông cũng thuộc hàng lãng tử đào hoa. Họ yêu nhau ai cũng khen đẹp đôi. Ấy vậy mà chỉ sau có ba tháng, đôi trai gái đã vội vã chia tay. Lí do thật đơn giản và xưa như trái đất là: hai người không hợp nhau. Hùng cho rằng họ chẳng có điểm nào chung về lối sống cũng như sở thích. Đương nhiên Hương đủ thông minh để hiểu đó chỉ là một cái cớ. Có điều cô không biết mình đã làm sai điều gì mặc dù cô luôn hết lòng với người yêu. Nhưng vì lòng tự trọng Hương cũng chấp nhận chia tay với Hùng.
Chỉ đến sau đó một thời gian, qua bạn bè cô mới hiểu ra rằng tình yêu của mình tan vỡ chỉ vì mình quá…ngây thơ vụng về trong “chuyện ấy”. Hùng nói với bạn bè rằng mỗi lần gần gũi với Hương, anh lại cảm thấy như đang gần một … con ma- nơ- canh vậy. Chính sự ngờ nghệch của Hương đã làm anh mất hứng. Mà với anh "chuyện ấy" thật quan trọng. Nó là thứ tất yếu không thể thiếu được trong tình yêu và nhất là cuộc sống gia đình sau này. Đúng là ngây thơ cũng là có tội. Một cô gái đơn thuần như Hương làm sao có thể tự biến mình từ một chú nai thành con cáo trong "chuyện ấy" được.
![]() |
|
Đôi khi ngây thơ cũng là có tội |
Cô càng cảm thấy bị tổn thương và đau khổ hơn khi biết rằng Hùng bỏ cô để đến với Vân - một cô gái mà theo cô là tầm thường, chẳng có gì đáng để nói ngoài cái biệt tài khéo chiều đàn ông. Có thể một lúc yêu đến hai anh, mà thậm chí cả hai đều biết mặt đối thủ nhưng lại chẳng ai dám bỏ mình. Không giàu có, cũng không quá kiều diễm nhưng Vân vẫn có khả năng làm các chàng say như điếu đổ. Những lời nói thật đường mật, những sự quan tâm hết sức tế nhị, vừa phải, đúng lúc và một điều quan trọng hơn cả, nàng là người phụ nữ thật tuyệt vời, khéo biết săn sóc người tình trốn phòng the. Với thứ vũ khí thầm lặng này, Vân đã hạ gục được khá nhiều các anh chàng “yếu lòng”, ngay cả khi những người đàn ông này biết mình bị cắm sừng. Hùng cũng nằm trong số đó.
Câu chuyện như của Hương không phải là hiếm. Rất nhiều những bức thư gửi đến các trung tâm tư vấn cũng có nội dung tương tự. Vấn đề ở đây là một số chàng trai ngày nay quá đề cao "chuyện ấy" trong tình yêu vô tình đã biến mình trở thành nô lệ của tình dục. Trao đổi về vấn đề này, Bác sĩ Đào Xuân Dũng – tác giả của nhiều cuốn sách viết về tình yêu giới tính đã khẳng định: “Xã hội hiện đại đề cao nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ giới. Người nam mà trở thành nô lệ tình dục cũng là người đã hoàn toàn đánh mất ý chí và nghị lực, nhân cách của họ như nhập vào nhân cách của bạn tình, tạo ra hình ảnh một con người mê muội hay như bị thôi miên. Hiện tương tham lam tình dục – tức là “không ngừng tìm cách thoả mãn ham muốn tình dục” và nô lệ tình dục đều không thể thuộc về nhân cách tích cực của nam giới ngày nay”.
Ngoan không có nghĩa là phải mù tịt…
Tuy nhiên với xu thế xã hội đang dần Âu hóa, con gái VN bây giờ cũng đang tìm cách tự trang bị cho mình những kiến thức về tình dục để tránh những tình huống như của Hương.
Tôi và My học với nhau từ hồi cấp 2. Với tôi My lúc nào cũng là cô gái đẹp người đẹp nết. Gần đây, tôi có dịp đến nhà My chơi. Vô tình tôi phát hiện ra trong máy tính cá nhân của cô bạn mình có “sưu tầm“ vài bộ phim…sex.
Có lẽ với người khác thì chẳng có gì đáng để nói nhưng với cô bạn gái ngoan ngoãn này thì lại là cả một vấn đề làm tôi hết sức bất ngờ. Vì là bạn thân của nhau đã lâu nên tôi cũng không ngần ngại hỏi lí do tại sao cô bạn “đổ đốn” đến thế. My vừa cười ngượng vừa nói: “Chồng chưa cười của mình khuyến khích mình xem cái đó cho biết“.
Chẳng là hơn nửa năm trước, My và Phong quen nhau. Phong là chàng kĩ sư xây dựng trẻ tuổi và tài giỏi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thấy mến ngay bởi cái vẻ nữ tính, dịu dàng của My. Đôi trẻ nhanh chóng trở thành đôi uyên ương trai tài gái sắc. Sau một thời gian tìm hiểu, bây giờ họ quyết định hai tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Tôi cũng mừng cho bạn mình vì đã tìm được ý chung nhân. Chỉ có điều vẫn hơi thấy “sốc” vì cô bạn mà chỉ khoảng 1 năm trước, hễ cứ nhắc đến “chuyện ấy” là lắc đầu nguây nguẩy thì nay lại biết nghiên cứu cả về vấn đề ấy qua phim ảnh.
Theo các chuyên gia nhận định, do tác động của xã hội, do áp lực của công việc, đàn ông thời nay cũng mong muốn người phụ nữ của họ biết cách chia sẻ với họ trong chuyện ân ái. Điều này không có nghĩa là biến phụ nữ trở thành công cụ để nam giới giải tỏa stress. Bởi tình yêu hay tình dục thì cũng cần sự tự nguyện của cả đôi bên, cả hai đều phải cảm thấy được cho và được nhận. Quan trọng là các cô gái biết nhận thức vấn đề đó một cách đúng đắn. Nếu vậy tình yêu chắc chắn sẽ càng được củng cố lâu bền. Nhưng cũng nên nhớ, tình yêu mới là nền tảng để các bạn trẻ cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống hôn nhân sau này.
Linh Nhi

