Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chung kết NBA: Spurs buộc Heat ôm hận ngay trên sân nhà

Phải thi đấu trên sân khách nhưng màn trình diễn chói sáng của kép phụ Kawhi Leonard giúp Spurs xuất sắc đánh bại Heat để qua đó vượt lên dẫn 2-1 ở series chung kết.

Cầm hòa 1-1 sau 2 trận đấu trên sân khách, các ngôi sao của Heat tỏ ra khá thoải mái trước cuộc tiếp đón Spurs trong Game 3.
Udonis Haslem và bài tập khởi động quen thuộc trước trận.
Chris Bosh ngâm mình trong bồn tắm.
Trái ngược với đội chủ nhà, các ngôi sao bên phía Spurs tỏ ra thận trọng. Đội khách hiểu rằng nếu muốn trả món nợ thất bại trước Heat ở trận chung kết mùa trước, họ buộc phải giành ít nhất 1 chiến thắng ở Game 3 hoặc 4.
Màn trình diễn đúng chất Miami Heat.
Tuy nhiên, phong thái nhập cuộc chậm chạp của đội chủ nhà một lần nữa báo hại họ.
Thi đấu thăng hoa, Spurs vượt lên dẫn với cách biệt lên tới 16 điểm sau khi hiệp 1 khép lại (41-25). 
Thi đấu nỗ lực hơn trong hiệp 2 nhưng Heat vẫn không thể thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số. Đội chủ nhà thậm chí còn bị dẫn sâu hơn 50-71 trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp chính.
Những điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Erik Spoelstra chỉ giúp đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách xuống còn 11 điểm ở hiệp 3.
Nhưng với lợi thế quá lớn trong tay, Spurs dễ dàng kết liễu Heat ở Game 3 bằng chiến thắng cách biệt 111-92.
Phong độ chói sáng của Kawhi Leonard (29 điểm, 4 pha bắt bóng bật bảng) là nguyên nhân chính mang về chiến thắng ấn tượng cho đội khách ngay tại sào huyệt American Airlines của Heat.
LeBron James vẫn tả xung hữu đột như thường lệ nhưng chỉ phong độ xuất sắc của anh và Dwyane Wade là không đủ giúp Heat tránh khỏi thất bại bẽ bàng. 
Chiến thắng ngay trên sân đối phương giúp Spurs phần nào cởi bỏ gánh nặng tâm lý thất bại 3-4 trong loạt trận chung kết năm ngoái.
Game 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu American Airlines sau đây 2 ngày.

Thành Quảng

Bạn có thể quan tâm