Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chơi thiếu người, MU vẫn giành vé vào tứ kết

Bất chấp việc đội trưởng Neville dính thẻ đỏ ở phút 63, MU vẫn giành tấm vé vào tứ kết League Cup nhờ chiến thắng 2-0 trước Barnsley.

Chơi thiếu người, MU vẫn giành vé vào tứ kết

Bất chấp việc đội trưởng Neville dính thẻ đỏ ở phút 63, MU vẫn giành tấm vé vào tứ kết League Cup nhờ chiến thắng 2-0 trước Barnsley.

Chơi thiếu người, MU vẫn giành vé vào tứ kết
Pha đi bóng dũng mãnh của Macheda

League Cup không phải là sân chơi được các đội bóng tại Premier League coi trọng, nhưng đây không phải thời điểm để thầy trò HLV Ferguson buông tay, bởi rất nhiều con mắt đang quan sát xem “Quỷ đỏ” sẽ thi đấu ra sao sau thất bại đáng thất vọng 0-2 trên sân Anfield của Liverpool.

Dẫu ít nhiều chịu sức ép phải thắng, HLV Ferguson vẫn quyết định cất tất cả các trụ cột, tung ra sân đội hình B với các cầu thủ đã quen ngồi trên băng ghế dự bị và hàng loạt những tài năng trẻ nhiều triển vọng như Da Silva, Fabio, Evans, Macheda, Welbeck…Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tân binh Gabrien Obertan được chính thức ra sân thi đấu cho “Quỷ đỏ” sau một thời gian dài điều trị chấn thương.

Chơi thiếu người, MU vẫn giành vé vào tứ kết
Welbeck sớm đưa MU vượt lên dẫn trước

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với MU khi họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra được khoảng 6 phút. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Anderson, tài năng trẻ Welbeck đánh đầu hạ gục thủ thành Steele bất chấp sự đeo bám của hai hậu vệ đội chủ nhà.

Kết quả:

Barnsley 0-2 MU
(Welbeck 6', Owen 59')

Portsmouth 4-0 Stoke
(Piquionne 17' & 59', Webber 55', Kanu 81')

Sunderland 0-0 Aston Villa

Tottenham 2-0 Everton
(Huddlestone 31', Keane 57')

Blackburn 5-2 Peterborough
(Pedersen 4', Reid 45' pen, Salgado 57',McCarthy 72', Kalinic 74' pen - Whelpdale 17', Boyd 50')

Nhấn link để xem clip

Những tưởng bàn thắng sớm của Welbeck sẽ giúp MU trút bỏ được gánh nặng tâm lý, thi đấu thoải mái hơn, nhưng trên thực tế các học trò của Ferguson lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Các pha phối hợp của MU tỏ ra khá rời rạc, trong khi đó chủ nhà Barnsley dần lấy lại được thế trận và thi đấu ngang ngửa với “Quỷ đỏ”. Barnsley khá nguy hiểm trong các tình huống cố định và những pha dứt điểm trên không. Trong hiệp một, chân sút Bogdanovic có tới không dưới 5 tình huống có thể dứt điểm thành bàn nhưng đáng tiếc anh lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của Ben Foster.

Những phút cuối hiệp một, Barnsley bất ngờ gia tăng sức ép, tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm lên phía khung thành của MU. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm quá nhẹ của Bogdanovic trong một tình huống không bị ai theo kèm ở phút 43 sau khi Da Silva phá bóng hỏng.

Hiệp hai bắt đầu với một cơ hội giành cho Owen. Cướp được bóng ở khu trung tuyến, Welbeck chuyền bóng thuận lợi cho Owen nhưng cực tiền đạo của Liverpool đã không thể xuyên thủng được mành lưới của Burnsley. Phút 57, Tosic (vừa vào sân thay Welbeck) thực hiện pha quặt bóng loại một hậu vệ áo đỏ trước khi tung ra cú dứt điểm điệu nghệ bằng chân trái đưa bóng vào góc cao. Đáng tiếc là pha xử lý đầy tự tin của tài năng trẻ người Serbia lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Chơi thiếu người, MU vẫn giành vé vào tứ kết
Owen ấn định chiến thắng 2-0 cho MU

Tuy nhiên, các CĐV của MU cũng không phải tiếc nuối tình huống này quá lâu bởi chỉ 2 phút sau Owen đã nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý cá nhân tuyệt hảo như khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ trong màu áo Liverpool. Nhận đường chuyền của Anderson, Owen xoay sở khéo léo trong vòng vây của 3 hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, làm tung mành lưới của Barnsley.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ với MU thì đội trưởng Gary Neville bị truất quyền thi đấu với một tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Hammill. Với lợi thế hơn người, Barnsley dần chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Ben Foster.

Lần lượt những Gray, De Silva, Hammill và Bogdanovic có cơ hội ngon ăn để dứt điểm, nhưng trái bóng không một lần lăn vào mành lưới của MU. Phút 85, quá thất vọng về khá năng dứt điểm của các chân sút đội nhà, hai CĐV của Bunsley đã chạy vào sân sút tung lưới MU.

Giành chiến thắng 2-0, MU lọt vào vòng tứ kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vị vô địch.

Đội hình ra sân:

Barnsley: Steele, Kozluk, Moore, Foster, Julian Gray, De Silva (Campbell-Ryce 70’), Colace (Butterfield 76’), Hallfredsson, Hammill, Macken (Hume 65’), Bogdanovic.

MU: Foster, Neville, Brown, Jonathan Evans, Fabio Da Silva, Obertan, Rafael Da Silva, Anderson, Welbeck (Tosic 54’), Macheda, Owen (De Laet 65’).

Lâm Quang


Theo DV

Bạn có thể quan tâm