Trong cuộc phỏng vấn ngày 17/3, Tổng thống Joe Biden cho biết Major là "một chú chó dễ thương" và nó sẽ được đưa trở lại Nhà Trắng sớm, theo AP.
Major, chó cứu hộ 3 tuổi, và Champ, chú chó 12 tuổi, đã được đưa trở lại nhà của Tổng thống Biden ở Delaware sau khi Major cắn 2 nhân viên mật vụ Nhà Trắng.
Tổng thống Biden giải thích: “Nó thấy hai người lạ và nó làm điều đó để bảo vệ tôi mà thôi. Phải 85% nhân viên Nhà Trắng yêu mến nó”.
![]() |
Major và Cham, các chó cưng của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: BBC |
Bác bỏ ý kiến cho rằng chú chó đã bị đuổi đi sau sự cố vừa qua, Tổng thống Biden cho biết thêm: “Major hiện đang được huấn luyện ở Delaware. Tôi không hề đuổi nó về, mà vì cả tôi và Jill sẽ phải đi công tác một vài ngày. Tôi sẽ mang những chú chó trở lại Nhà Trắng khi chúng tôi quay lại đây”.
Những chú chó này là vật nuôi đầu tiên gọi Nhà Trắng là “nhà” kể từ khi cựu Tổng thống Barack Obama rời Nhà Trắng vào đầu năm 2017 cùng với con chó của ông - Bo và Sunny. Cựu Tổng thống Donald Trump không có bất kỳ con vật nuôi nào.
'Đệ nhất khuyển' của gia đình Biden chuyển vào Nhà Trắng
Phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân cho biết Champ và Major đang thích nghi với nơi ở mới, sau khi gia đình Biden chính thức trở thành tân chủ nhân Nhà Trắng.
Chó cưng của ông Biden có lễ nhậm chức riêng
Chú chó giống chăn cừu Đức tên Major sẽ được tổ chức lễ nhậm chức "đệ nhất khuyển" trước khi ông Biden bắt đầu cuộc sống tại Nhà Trắng.
Chó cưng của ông Biden bị đưa về quê vì cắn mật vụ ở Nhà Trắng
Hai chú chó chăn cừu của gia đình Biden bị gửi về quê nhà Delaware vào đầu tháng 3, sau khi tấn công một nhân viên an ninh Nhà Trắng.