Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chờ cơn đau cuối của David Moyes

Ở nước Anh lúc này, cụ thể là nửa đỏ thành Manchester đang xuất hiện hai làn sóng. Một bên vẫn kiên nhẫn và cho David Moyes cơ hội. Nửa còn lại (chiếm phần đa) đang đếm từng ngày đợi “The chosen” biến khỏi Old Trafford.

Đợi chờ cơn đau cuối

Vẫn biết rằng sau khi khép lại vương triều của Alex Ferguson, trách nhiệm nặng nề sẽ đè lên vai người kế nhiệm. Nhưng với một người đã được đích thân Sir Alex chỉ định (The chosen), thì kiểu gì ông ta cũng phải thể hiện được phần nào khả năng và bản lĩnh. Nhưng đáng buồn, David Moyes cứ liên tiếp ném đi những cơ hội của bản thân, thẳng tay tước đoạt sự kiên nhẫn và tin tưởng nơi người hâm mộ.

Kể từ ngày chiến lược gia người Scotland chính thức nắm quyền, người hâm mộ Quỷ đỏ rất nhiều lần chứng kiến những thảm cảnh mà bao năm qua họ không có thói quen nếm trải. Từ chuỗi thành tích nghèo nàn trong chuyến viễn du châu Á, cho đến giai đoạn khởi động tệ hại ở giải Ngoại hạng Anh, người hâm mộ cứ liên tục nếm trái đắng, bao đêm mất ngủ, thậm chí có người phải tìm đến cái chết như John Jimmy Macharia, một CĐV trung thành ở Kenya.

MU thua Newcastle, fan cuồng nhảy lầu tự vẫn

Quá thất vọng vì màn thua đau đớn của MU trước Newcastle ngay trên sân nhà Old Trafford, một cổ động viên người Kenya vừa nhảy từ tầng 7 xuống đất để tự tử.

David Moyes chưa đủ tầm để cầm quân một CLB danh tiếng như MU.

Cái chết của chàng trai 23 tuổi ấy là hiện thân cho nỗi đau mà những CĐV Man Utd phải hứng chịu. Những cơn đau mang tên thất bại đang gặm nhấm lòng kiêu hãnh mà biết bao thế hệ cầu thủ, HLV của đội bóng này dày công gây dựng. Sau những trận hòa tai hại trước Southampton hay Cardiff, người ta vẫn tin đó chỉ là tai nạn do bất cẩn, do David Moyes vẫn chưa thực sự cảm thấy thoải mái khi khoác lên mình tấm áo vừa rộng vừa dài so với tầm vóc của ông. Nhưng… lần lượt Everton rồi đến Newcastle tát thẳng vào danh dự và niềm kiêu hãnh của những người chủ sân Old Trafford, người ta cảm thấy như đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Và đêm nay, rất nhiều người chờ đợi một Shakhtar Donetsk đang cực kỳ khát điểm sẽ vung nhát kiếm kết liễu sự nghiệp của David Moyes tại sân Old Trafford. 11 năm qua, người ta mới được chứng kiến Man Utd thua 2 trận liên tiếp tại Nhà hát. Và nếu Shakhtar làm được điều tương tự như Everton và Newcastle, thì David Moyes chính thức sẽ đi vào huyền thoại với tư cách người viết nên chương đen tối nhất trong lịch sử CLB. Nên biết đâu, nhiều người lại chờ để nhận cơn đau ấy để được… giải thoát khỏi Moyes!!!

Đợi chờ Boxing Day

Ngày Lễ tặng quà năm nay, những CĐV Quỷ đỏ chắc sẽ bớt háo hức đi nhiều. Nhớ những kỳ Giáng sinh trước, thì đây luôn là thời điểm Man Utd chơi thăng hoa. Trong Ngày Lễ tặng quà, họ thường tặng CĐV những chiến thắng liên tiếp, để rồi sau đó vút đi trong cuộc đua.

Hình ảnh MU chơi thăng hoa trong dịp Lễ tặng quà giờ chỉ còn là quá khứ.

Thông tin được nhắc đến nhiều nhất trong 24 giờ qua chính là việc HLV Jurgen Klopp có thể đến dẫn dắt Man Utd ngay trong dịp Giáng sinh này. Thậm chí một số nhà cái tên tuổi còn mở kèo cho khả năng Alex Ferguson tái xuất. Thực tế vào lúc này, dù là ai trong hai người ấy đi nữa, thì mặc nhiên đã là món quà ý nghĩa nhất dành cho các CĐV.

MU đã tìm được người thay thế David Moyes

Tờ Daily Star đưa tin, BLĐ MU đang lên kế hoạch đưa HLV Jurgen Klopp về thay thế David Moyes sau màn trình diễn tệ hại của bầy Quỷ đỏ trong thời gian qua.

 

Theo lời David Moyes, Man Utd đang trong thời kỳ quá độ, nên những sự xô lệch là đương nhiên. Dẫu biết là vậy, nhưng không thể coi đây là giai đoạn để những người mới muốn làm gì thì làm, kể cả xem nhẹ lịch sử và lòng kiêu hãnh.

Alan Hansen, một trong những nhà bình luận Bóng đá nổi tiếng ở Anh, đã đưa ra lời cảnh tỉnh xác đáng: “Còn quá sớm để kết luận đây là thời khắc cuối cùng của đế chế Old Trafford. Nhưng những gì đã và đang diễn ra tại đây đủ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: Man Utd đang đi trên vết xe đổ của Liverpool trong quá khứ”.

23 năm trước, Alan Hansen là một trong số những cầu thủ Liverpool thuộc lứa hoàng kim cuối cùng. Ông cho rằng David Moyes bây giờ và Kenny Dalglish ngày ấy phải đối mặt với một thách thức chung, đó là sự chuyển giao thế hệ. Cả hai đội bóng đều loay hoay tìm ra những nhân tổ trẻ tuổi, nhưng phải đủ chất lượng để tiếp nối chuỗi thành công trước đó.

David Moyes không còn nhận được sự ủng hộ từ chính học trò của mình.

Thực tế đang cho thấy thương hiệu David Moyes rất khó để lôi kéo những hảo thủ về với sân Old Trafford. Hơn nữa, nội bộ đội bóng đang có những bất đồng nghiêm trọng: Rio Ferdinand chỉ trích cách làm việc của Moyes; Van Persie công khai đòi ra đi ngay trong tháng 1…

Sao MU chán ngấy cách làm việc của David Moyes

Đã xuất hiện những rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ thầy trò tại Old Trafford, khi trung vệ Rio Ferdinand thừa nhận anh cảm thấy chán nản với cách lựa chọn nhân sự của tân HLV David Moyes.

 

Việc chiêu mộ tân binh chất lượng hay ổn định đội bóng được xem là khó với David Moyes, nhưng có thể đơn giản nếu rơi vào tay người khác. 32 triệu bảng đền bù hợp đồng cho Moyes là cái giá không hề rẻ. Nhưng đem so với cả một triều đại thì xem ra vẫn rất đáng để đánh đổi.

Một sự đổi thay lớn đang được xem là món quà tuyệt hảo trong mùa Giáng sinh và Năm mới này!

MAI VŨ

Bạn có thể quan tâm