Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chiều bạn hơn vợ

Họ, 4 cô gái và một chàng trai chơi thân với nhau từ hồi cấp 3. Tình cảm bạn bè rất tốt và gắn bó và chàng trai yêu một người trong số họ.

Chiều bạn hơn vợ

Họ, 4 cô gái và một chàng trai chơi thân với nhau từ hồi cấp 3. Tình cảm bạn bè rất tốt và gắn bó và chàng trai yêu một người trong số họ.

Chiều bạn hơn vợ

Thân nhau đến nỗi chuyện gì cũng biết, nên tình cảm của hai người chẳng có gì phải giấu diếm. Kết thúc đại học là một đám cưới diễn ra như mong ước và họ là 2 người làm đám cưới sớm nhất trong nhóm. Vấn đề dường như bắt đầu nảy sinh từ đây. Không phải tình yêu của họ gặp trục trặc, không phải vỡ mộng khi từ bạn thân trở thành vợ chồng.

3 cô gái kia chưa lập gia đình, và người yêu cũng chưa có nốt – dù có hàng tá vệ tinh quay xung quanh. Chàng trai đã là chồng của một thành viên trong nhóm nhưng đồng thời lại vẫn là bạn của những người kia. Từ trước đến giờ, mặc nhiên vì là bạn bè chơi thân và thấu hiểu, nên việc gì cần đến bàn tay đàn ông là có mặt anh tại mỗi gia đình của các cô. Lúc thì dọn nhà, đưa đi đâu đó, khi tổ chức 8/3, 20/10, đi sân bay đón nàng nào đó đi công tác về hay uống rượu với một nàng lúc có chuyện buồn tình yêu cần tâm sự. Chẳng giấu diếm gì lẫn nhau giữa những người này, cho dù đi chỉ có hai người hay tất cả. Vô tư và đẹp.

Nhưng kể từ khi hai người yêu nhau, cô gái bắt đầu có những lúc ghen tuông và khó chịu. Rõ ràng là người yêu mình mà như người yêu của tất cả, ai cần là có mặt, nhiệt tình, hồ hởi. Nhưng những bức bối đó dễ dàng xẹp xuống ngay bởi cô cũng yêu quý 3 cô gái và quan trọng là bởi vì từ trước đến nay đều như vậy. Chẳng có chuyện tình cảm yêu đương trai gái, họ hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Và có lẽ cũng bởi tuy là người yêu rồi nhưng thời gian gặp nhau cũng không phải là nhiều để truy xét và tra hỏi hay chất vấn, còn mỗi lần gặp nhau thì đều kéo cả nhóm cùng đi với một vài cậu bạn nữa. Vui vẻ như ngày xưa. Cô gái lại thêm hối hận với những ý nghĩ ích kỷ khi chợt thấy mình ghen tuông với cả bạn bè.

Làm đám cưới và về cùng một nhà, cô gái bắt đầu chất chứa thêm những buồn phiền. Ngày xưa chưa cưới, họ thường chat với nhau đến khuya và nếu có chát thêm với ai thì người kia cũng làm sao biết được. Còn bây giờ, có người vợ nào chịu nổi khi thấy chồng mình còn mải chát chít với bạn gái thân lúc 12h đêm chưa ngủ, cho dù đó cũng là bạn của mình? Còn đi ăn cưới hay sinh nhật, cũng tiện thể bị kéo đi nếu cần. Rồi thấy anh nhiệt tình giúp đỡ khi các cô gặp khó khăn, cần điểm tựa… thì cô cảm giác mình cũng chẳng khác các bạn mình là mấy. Ngày xưa cô chỉ biết rằng anh rất tốt và bởi cô cũng rất tốt với bạn bè, nên cô cũng thấy vui biết bao khi người yêu mình là một người như thế. Bây giờ tự nhiên cô mong ước chồng mình bớt tốt đi một tý, nhóm bạn ngày xưa bớt thân thiết đi một tý và bỗng dưng mong các bạn cũng sớm lấy chồng đi một tý.

Đã có những trận cãi nhau xảy ra, có những lần chàng trai trở về và đón chàng là gương mặt bí xị của vợ nơi cửa nhà. Anh tự thấy mình không chơi bời gái gú, không nhậu nhẹt khuya lơ lắc mới về mà bỗng nhiên vẫn bị vợ giận không thèm nói một câu. Mà vợ anh thì lại mắc bệnh “ngại”, sợ nói ra lý do ghen tuông với bạn mình - trong khi từ trước đến giờ vẫn thế mà không ý kiến gì – cộng thêm mặc cảm có lỗi khi bạn bè gặp chuyện mình không giúp được lại còn trách giận linh tinh.

Khi yêu con người ta đều mong muốn được sở hữu, nhất là đàn bà lại thường bị những thứ ghen tuông nhỏ nhặt chi phối và không độ lượng, vô tư được như đàn ông. Không nên cứ âm thầm khó chịu cho phai tàn nhan sắc vì tức giận hay làm mất hòa khí gia đình, phụ nữ cũng nên ghen tuông một chút cho dù với cả bạn bè thân – và cho chồng mình biết điều đó mà giảm bớt đi lòng tốt.

Đàn bà vẫn là đàn bà, cho dù họ có thể là không quan trọng đối với nhiều người, nhưng lại muốn mình là nhất và đặc biệt quan trọng với một người – vì thế các anh đừng vô tư quá làm vợ mình buồn.

Không ai yêu nổi một người chỉ biết đến bản thân mình, nhưng tình yêu có những giới hạn mà bạn bè không nên nhúng tay vào – cho dù bạn tốt và thân thiết đến đâu đi chăng nữa.

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Bạn có thể quan tâm