'Chiến thắng không là gì khi có người phải chết'
Tiền đạo Didier Drogba vừa ngỏ lời chia buồn tới những nạn nhân qua đời sau thảm kịch xảy ra tại Bờ Biển Ngà, trong khuôn khổ vòng loại WC 2010.
>> 22 người chết vì muốn xem Drogba

Droba cũng kêu gọi ĐTQG thi đấu hết mình vì những người đã khuất
Cuối tuần qua, hàng nghìn người đã đổ xô tới sân vận động Felix Houphouet-Boigny để xem đội nhà Bờ Biển Ngà đá với Malawi, mà lý do chính là để tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Drogba, Salomon Kalou, Kolo Toure hay Emmanuel Eboue. Kết quả là 19 người chết, trong đó có hai trẻ em, và 132 người bị thương.
Drogba, cầu thủ góp công cho chiến thắng 5-0 này của Bờ Biển Ngà đã bày tỏ nỗi buồn khi sự việc xảy ra: “Tôi thực sự thất vọng và buồn. Điều này quá sức chịu đựng với chúng tôi”.
“Bóng đá chẳng là gì cả. 19 người đã phải bỏ mạng. Nhưng khi những việc như thế này xảy ra, chúng ta mới nhận ra được mọi người đã quan tâm tới đất nước và ĐTQG tới như thế nào”.
“Mong họ yên giấc ngàn thu.”

Một bà mẹ đau khổ khi đi nhận xác con
Những fan sống sót sau khi bức tường đổ sập xuống đã đổ lỗi cho cảnh sát về thảm kịch này. Họ cho rằng chính hơi cay mà cảnh sát phun vào đám đông đã khiến mọi việc trở nên hỗn loạn.
Đồng đội của Droga, Yaya Toure, trung vệ đang thi đấu cho Barcelona đã kêu gọi cả đội hãy đáp lại hương hồn những người đã khuất bằng cách đưa Bờ Biển Ngà tới vòng chung kết World Cup ở Nam Phi.
“Đúng là một thảm kịch. Chúng tôi đều đau lòng trước sự việc này. Đây là một việc đáng buồn, không chỉ cho chúng tôi mà cho cả nền bóng đá thế giới, bởi đây không phải lần đầu tiên có người phải chết tại sân vận động”.
“Sau trận đấu, tôi đã nói chuyện với Didier Drogba, Kolo Toure và HLV. Chúng tôi sẽ phải cố gắng đi sâu vào giải đấu, vì những nạn nhân cuối tuần vừa rồi”.
FIFA hiện đang yêu cầu điều tra rõ về thảm kịch xảy ra hôm chủ nhật vừa rồi.
T.H
Theo Telegraph