Xúc động chuyện hai cựu binh gặp lại nhau sau 48 năm tại sự kiện A80
Sau 48 năm, cựu binh quê Hà Tĩnh bất ngờ gặp lại người chỉ huy năm xưa khi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.
100 kết quả phù hợp
Sau 48 năm, cựu binh quê Hà Tĩnh bất ngờ gặp lại người chỉ huy năm xưa khi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.
Giữa không khí tưng bừng, náo nhiệt khi cả nước cùng hướng về ngày hội lớn, có những khoảnh khắc, câu chuyện xúc động khiến người xem nghẹn ngào.
"Mong em thân yêu có thể sống yên bình ở Hà Nội, mong con cái được học hành, lớn lên làm nhà khoa học". Khát vọng hòa bình của tướng Hoàng Đan được thể hiện giản dị qua những trang thư.
Phụ san kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách Hà Nội đón nhận, không chỉ để check-in mà còn cảm nhận lịch sử qua cách kể hiện đại.
Khung cảnh hàng trăm người ghép thành lá cờ khổng lồ trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đầy tự hào.
10h20 ngày 17/4, cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TP.HCM để được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Thượng tá phi công Vi Xuân Hùng cầm lái chiếc tiêm kích Su30-MK2 thực hiện động tác nhào lộn, xoay nhiều vòng trên bầu trời TP.HCM trong màn biểu diễn chào mừng Kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước...
Một số du khách đến từ Hà Nội, chi tiền mua trang phục, thuê thợ chụp ảnh tại Dinh Độc Lập để mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút trong công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025) với chuỗi hoạt động đặc sắc.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gửi tặng hàng vạn cuốn sách tới các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là cựu chiến binh, bạn hữu, các bảo tàng, trường học, thư viện, chiến sĩ và nhân dân nơi ông đặt...
Đi qua hai cuộc chiến tranh chống Mỹ và biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, trực tiếp chiến đấu và chỉ huy những trận đánh quyết liệt với quân thù, mỗi khi cầm bút Đại tá Nguyễn...
Trong đêm ngày 20/11/1971, phi công Vũ Đình Rạng đã có một cuộc chạm trán nghẹt thở với pháo đài B52. Cảm xúc của ông chỉ gói gọn trong hai từ: bình tĩnh và công kích.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ, các cựu binh Liên đội 7 sẽ về thăm núi Bà Đen (Tây Ninh).
Hơn 30 cuốn sách viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa được ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử trọng đại này.
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà Xuất bản Trẻ phát hành bộ sách về Điện Biên Phủ tập hợp tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã qua tròn 70 năm, quá khứ đã khép lại. Mảnh đất và con người Điện Biên giờ đang đổi thay như một bức tranh đa sắc màu của sự sống.
Bộ tem gồm 4 mẫu được sắp xếp liên hoàn tạo thành câu chuyện, bối cảnh xuyên suốt là lòng chảo Điện Biên, từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng.
Không chỉ ngắm nhìn những đóa hoa ban nở rộ, đến Điện Biên vào tháng 5, du khách còn cảm nhận được không khí lịch sử hào hùng từ nhiều hoạt động kỷ niệm.
Theo lời nhân chứng, trước khi chiến cục Đông Xuân 1953-1954 bước vào giai đoạn căng thẳng, một bức mật thư đã được gửi từ Điện Biên Phủ về an toàn khu.
Nhiều năm qua hằng ấp ủ mong muốn viết một cuốn sách về Điện Biên Phủ, nhưng khi đặt bút viết, tôi cảm thấy dường như nó vượt quá tầm tay.