Chelsea trở lại top 5, Liverpool nhọc nhằn giành 1 điểm
Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Mata đã giúp Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Wigan, qua đó đòi lại vị trí thứ 5 từ tay Newcastle. Trong khi đó, thày trò Kenny Dalglish đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp với trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn trước Aston Villa.
21h00 ngày 7/4, sân Stamford Bridge: Chelsea - Wigan
Chiến thắng 2-0 trên sân Liberty trong trận đấu sớm nhất vòng 32 đã giúp Newcastle tạm vươn lên vị trí thứ 5 và tạo được áp lực không nhỏ đối với Chelsea. The Blues buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trước Wigan nếu như không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua đoạt vé dự Champions League mùa tới.
![]() |
|
Mata tỏa sáng mang về 3 điểm vô cùng quý giá cho Chelsea |
Dù được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn về mọi mặt nhưng thày trò Di Matteo gặp không ít khó khăn trước lối đá phòng ngự số đông của đội khách. Mãi tới phút 18, The Blues mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên, tuy nhiên cơ hội này lại đến từ cú dứt điểm từ xa của trung vệ Gary Cahill, bóng đi căng nhưng không thắng được thủ thành Al Habsi.
Những phút tiếp theo Chelsea vẫn thi đấu vô cùng bế tắc. Chấn thương đã khiến Lampard không thể ra sân và mọi gánh nặng dẫn dắt hàng tiền vệ đổ dồn lên vai Mata và trước sự “hung hãn” của đối thủ tiền vệ người Tây Ban Nha phần nào đã không thể bộc lộ hết khả năng của mình.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, The Blues lại nhận được sự trợ giúp đắc lực của trọng tài chính. Phút 62, Ivanovic đã chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà nhưng khi xem lại pha quay chậm, trung vệ người Serbia đã việt vị mười mươi nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.
Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn trong những phút cuối trận. Phút 82, Wigan bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số sau cú đá quyết đoán từ ngoài khu cấm địa của Diame. Những tưởng hai đội sẽ rời sân với kết quả hòa thì đúng vào những phút cuối cùng, Juan Mata đã tỏa sáng đúng lúc mang về 3 điểm quý giá đồng thời đòi lại vị trí thứ 5 cho The Blues.
Bàn thắng: Ivanovic 62 Mata 90 – Diame 82
Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Bertrand, Essien (Mikel 74), Malouda (Torres 59), Meireles, Mata, Drogba, Sturridge (Kalou 83)
Wigan: Al Habsi, Alcaraz, Caldwell, Boyce, Figueroa, McCarthy, Maloney, Moses, McArthur (Diame 71), Beausejour (Watson 71), Di Santo (Sammon 79)
21h00 ngày 7.4, sân Anfield: Liverpool – Aston Villa
Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra đêm qua là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Aston Villa. Thày trò Kenny Dalglish đang phải chịu nhiều sức ép khi đã để thua cả 3 trận đấu vừa qua và đã chạm kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử CLB với chỉ 8 điểm giành được sau 12 vòng đấu. Vậy nên, The Kop đặt quyết tâm rất cao đánh bại đối thủ trên sân nhà.
![]() |
|
Liverpool đã chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua |
Tuy nhiên, quyết tâm của Liverpool đã bị dội một gáo nước lạnh từ khá sớm. Phút thứ 10, Aston Villa đã vươn lên dẫn trước bằng cú dứt điểm trong thư thế vô cùng thoải mái của Herd từ tuyến 2 sau cú mớm bóng không thể thuận lợi hơn của Bannan.
Những tưởng The Kop sẽ sụp đổ sau bàn thua sớm nhưng đoàn quân của HLV Dalglish lại chứng minh điều ngược lại. Ngay sau khi để thủng lưới, Liverpool đã xiết chặt đội hình và liên tiếp tạo được những cơ hội nguy hiểm trước khung thành Shay Given. Nếu như may mắn không đứng về phía đội khách, Liverpool đã có thể quân bình tỷ số ngay trong 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận một chiều. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Gerrard, tuyến giữa Liverpool đã chơi cơ động và hoàn toàn vượt trội so với Aston Villa. Sau nhiều nỗ lực hãm thành cuối cùng The Kop cũng đã có được bàn thắng quân bình tỷ số. Gerrard vẫn là người khởi xướng và dù cho cú đánh đầu uy lực của Agger bị Given cản phá nhưng Suarez đã có mặt đúng lúc đưa bóng vào lưới trống. Dù chỉ có được 1 điểm nhưng trận hòa có ý nghĩa vô cùng to lớn, hay nói cách khác đây là cộc mốc để Liverpool trở lại là chính mình.
Bàn thắng: Suarez 82 – Herd 10
Đội hình ra sân:
Liverpool: Doni, Flanagan, Carragher, Skrtel, Jose Enrique (Agger 76), Henderson, Gerrard, Shelvey (Bellamy 65), Downing (Carroll 65), Suarez, Kuyt.
Aston Villa: Given, Hutton, Collins, Baker, Warnock, Lichaj, Ireland, Herd (Weimann 73), Bannan (Carruthers 86), Heskey (Gardner 58), Agbonlahor.
Nghi Lâm

