Nỗi khổ của những đứa trẻ ở Nhà Trắng
Dù có cuộc sống đầy đủ và cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cuộc sống của những đứa trẻ trong Nhà Trắng không phải lúc nào cũng "màu hồng".
92 kết quả phù hợp
Dù có cuộc sống đầy đủ và cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cuộc sống của những đứa trẻ trong Nhà Trắng không phải lúc nào cũng "màu hồng".
Hồng mang thức ăn có trộn thuốc mê cho nạn nhân hoặc lén bỏ vào nước uống, đợi nạn nhân mê man lột sạch tài sản.
Một người phụ nữ Scotland đã phải cắt bỏ chân trái vì nhiễm trùng sau khi khiêu vũ cả đêm với một đôi giày cao gót.
Bị tòa Hà Nội tuyên án tử hình, tên trộm sát hại con gái bà chủ nhà nghỉ ở quận Hà Đông nhếch mép, cười khẩy theo cán bộ dẫn giải ra xe thùng.
Ngộ nghĩnh, hài hước mà không kém phần lãng mạn, Lê Thúy Hà đã ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình trong tập tản văn rực rỡ những sắc màu của cảm xúc.
Trong văn bản mới nhất từ cảnh sát Mumbai (Ấn Độ), kết luận cho thấy, bạn trai của nàng Anandi không liên quan đến cái chết của cô.
Đó là câu chuyện của những người con là công nhân, sinh viên vì hoàn cảnh khó khăn mà Tết đến không thể về quê sum họp cùng gia đình.
Đã chia tay vợ và có người đàn bà khác nhưng Sơn lại quay về sống chung với chị Bưởi rồi gây ra án mạng đau lòng.
Vụ án xảy ra từ hơn 2 năm trước, gia đình nghĩ cháu bị té ao tử vong chứ không phải bị giết nên không báo công an.
Số tiền hơn 1 triệu yen bị rách nát mà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng nhặt được trong thùng loa cũ cách đây hơn một năm, đã được ngân hàng Nhật Bản đồng ý đổi miễn phí.
Bốn cỗ quan tài nằm giữa căn nhà nhỏ khiến nhiều người đến viếng thương xót cho các nạn nhân xấu số. Ông nội của các bé thất thần ngồi ở góc nhà, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Hai bé trai xin ông bà ngoại đi tắm mưa, nhưng đến chiều không về. Người thân đi tìm thì phát hiện Trường và Kiệt chết đuối dưới ao.
Thoát khỏi "địa ngục trần gian", Hào Anh làm chủ gần một tỷ đồng nhưng cuối cùng thì cậu đã đưa mình vào nhà giam. Em của thanh niên này cũng đang trốn công an vì bị nghi ăn trộm.
Theo đó, một bức thư hung thủ gửi cho cha mẹ ruột, một gửi vợ cũ và lá thư còn lại gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây và xin người này đừng oán giận mình.
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân cộng với men rượu, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của một người vô tội. Ấy vậy mà gần 100 người lại ký vào đơn xin tòa giảm án cho bị cáo.
Chị Hồng ve chai cho biết, nếu nhận được tiền sẽ trích một phần mua gạo cho những nơi nuôi dưỡng người mù, tàn tật, trẻ mồ côi quanh khu vực mình sinh sống.
Câu chuyện cô gái Trần Ngọc Bích Trâm đăng lên Facebook thông tin tìm người cha sắp phải thi hành án tử hình cho em bé bị bỏ rơi trước cửa nhà mình được cộng đồng mạng quan tâm.
Trại hè Vinpearl Land là hình thức trại hè mới mẻ tại Hà Nội và Hạ Long, mang tới cho phụ huynh lựa chọn độc đáo cùng những trải nghiệm không thể quên với các bé.
Hai ngày trước Tết, không khí một xóm trọ ở Sài Gòn không khác ngày thường. Nhiều người bảo những ngày tới họ phải ở lại để dành dụm tiền gửi về cho gia đình...
Thay vì nhuộm lại màu tóc khác, nam sinh này lại quyết tìm ảnh cô giáo mặc đồ lòe loẹt và chê bai trên mạng như một cách để "trả đũa" người đã khiến mình không được đi học.