Cha kết hôn với con gái ruột
Một nhân viên Bộ Nội vụ Anh gốc Nigeria đã cưới chính con gái ruột của mình để giúp cô xin visa và được phép sống tại xứ sở sương mù.
![]() |
Hình cưới của đôi vợ chồng giả vốn là hai cha con. |
Jelili Adesanya, 54 tuổi, sống tại Anh hơn 30 năm qua và có hộ chiếu nước này nhưng lại muốn đoàn tụ cùng vợ chồng con gái lẫn 4 đứa con của họ đang ở Nigeria. Vì thế, một mưu đồ khác thường được dựng lên trong khi các bộ trưởng Anh vờ như không hay biết.
Ông bố Adesanya đã tổ chức đám cưới giả với con gái Karimotu Adenike và chụp hình đôi “vợ chồng” hạnh phúc, để các nhân viên thuộc bộ phận giải quyết vấn đề nhập cư tin rằng cô thực sự là vợ của ông. Vậy là Adenike, hơn 30 tuổi, đường đường chính chính được phép sống trên đất Anh.
Cả hai đang đợi đến ngày Adenike có quyền ở lại Anh lâu dài, trước khi lặng lẽ tiến hành thủ tục ly dị và cố đưa các thành viên còn lại trong gia đình sang đây. Cô sẽ cố tái hôn với người chồng thật sự để giúp 5 cha con xin visa.
Nhưng dù được thông báo cách đây hai năm, Bộ Nội vụ dường như không hề làm gì để ngăn chặn âm mưu do chính một trong những nhân viên của họ thực hiện. Gần đây, Adesanya đã được thuê làm y tá cho bộ và làm việc với các nhân viên phụ trách việc nhập cảnh trong sân bay Gatwick.
Adesanya đến Anh năm 1976. Ông bay về Nigeria ngày 29/5/2007 và tổ chức lễ cưới giả vài ngày sau đó tại văn phòng đăng ký kết hôn ở Ikorodu, Lagos.
![]() | ![]() |
Jelili Adesanya (trái) và con gái kiêm "vợ" Karimotu Adenike tại Anh. | |
Một nguồn tin cho hay: “Họ trả tiền thuê người đóng giả làm khách dự tiệc để Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Lagos tin mọi chuyện là thật. Thế là cơ quan này cấp visa định cư hai năm cho Karimotu Adenike vào tháng 10/2007. Trên đơn xin visa, dĩ nhiên cô ấy không đề cập đến chuyện đã có chồng và 4 con. Ngày tháng năm sinh trong hộ chiếu Nigeria của cô ta cũng không phải là ngày thật”.
Adenike được cho là đã tự tăng thêm 10 tuổi trên giấy chứng nhận kết hôn nhằm giấu khoảng cách tuổi tác giữa cha và mình. Và dù visa định cư vừa hết hạn hồi tháng trước, cô vẫn hy vọng được cho phép ở lại Anh.
Ông Jelili Adesanya, người đang sống cùng con gái tại Dagenham, Essex (Anh) kịch liệt phủ nhận chuyện bày mưu tính kế và khẳng định chưa hề bị thẩm vấn về đám cưới giả. “Cưới con gái của tôi ư? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế trong đời. Tôi phủ nhận việc đó. Cô ấy là vợ tôi, chứ không phải con gái!”, Adesanya tuyên bố.
Tuy nhiên, lúc được hỏi về ngày sinh của “vợ”, ông lại nói không biết nếu không xem qua hộ chiếu và từ chối để cô nói về bản thân. Dù vậy, chính Adenike đã xác nhận có sự dàn xếp khi kể với một người bạn rằng cô sẽ xin làm hộ chiếu Anh.
Tối 16/11, Jonathan Sedgwick – Cục Biên giới Anh trực thuộc Bộ Nội vụ – cho biết: “Những người này đang bị điều tra và tôi muốn nói rõ việc lạm dụng luật nhập cư sẽ không được khoan dung. Nếu nghi ngờ cuộc hôn nhân nào là giả mạo, chúng tôi sẽ thử thách họ và truy tố đúng lúc”.
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam


