Thuốc lá lậu tràn vào ra sao?
Trong những ngày cận Tết, dù các lực lượng nỗ lực ngăn chặn nhưng hằng ngày một lượng lớn thuốc lá từ Campuchia vẫn ồ ạt nhập lậu qua biên giới Tây Nam tràn vào VN.
68 kết quả phù hợp
Trong những ngày cận Tết, dù các lực lượng nỗ lực ngăn chặn nhưng hằng ngày một lượng lớn thuốc lá từ Campuchia vẫn ồ ạt nhập lậu qua biên giới Tây Nam tràn vào VN.
"Cá ngừ Nhật đấu giá 2,1 tỷ, 2 lát chưa đến nửa lạng bán ở siêu thị Việt Nam 41.000 đồng. Trời ơi!" là câu cảm thán ông Vũ Vinh Phú với Zing.vn khi nói về hàng ngoại, hàng Việt.
Ban chuyên án xác định đường dây buôn lậu của Thắng có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đầu mối tiêu thụ ở một số địa phương.
Chặn bắt môtô chở hàng lậu, cảnh sát thu giữ hàng chục bộ kiếm Nhật. Lợi dụng đêm tối, người vận chuyển số hàng này bỏ trốn.
Kinh doanh đa cấp hoạt động bí mật, lừa hàng triệu người nên rất khó phát hiện? Câu trả lời là không! Họ không hoạt động bí mật, không hề tinh vi mà thậm chí cực đơn giản.
Những chiếc xe chở hàng lậu được thiết kế khe gài biển số tinh vi. Qua mỗi địa phương, tài xế sẽ dừng xe tráo biển kiểm soát để gây khó khăn cho các lực lượng truy bắt.
Các xe chở hàng lậu thường có một biển chính, từ 2-3 biển kiểm soát phụ. Đi qua mỗi địa phương, tài xế sẽ thay bộ biển số.
Ngày 28/8, tại buổi họp báo về công tác chống buôn lậu do Tổng cục Hải quan tổ chức, ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết như trên.
Bị truy đuổi, Thuận bất ngờ quay lại, dùng vật nhọn đâm vào vùng cổ một cán bộ cảnh sát hình sự Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị).
Nắm được tin một xe tải chở lô hàng điện tử nhập lậu từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, lực lượng cảnh sát đã phối hợp bắt giữ.
Bị cảnh sát giao thông phát hiện trên xe nghi chở hàng lậu, tài xế đã tăng ga bỏ chạy.
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, 5 người chở hàng lậu vứt lại xe máy và hàng hoá trên quốc lộ 9 (Quảng Trị) để trốn vào rừng.
Barrett M82 là súng trường bắn tỉa uy lực của quân đội Mỹ có khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách lên tới 1.800 m.
Giáp Tết, hàng lậu từ Campuchia tràn vào Việt Nam qua biên giới Tây Nam. Các nài chở hàng lậu ung dung chạy xe trên đường khá nhàn nhã, nhở nhơ như không hề sợ lực lượng chức năng.
Cận tết, hàng lậu ồ ạt tràn vào biên giới Tây Nam. Tại thành phố Châu Đốc (An Giang), hàng lậu từ Campuchia tuồn vào ồ ạt cả ngày lẫn đêm, công khai và thản nhiên.
Cá tầm nguồn gốc Trung Quốc được thả trong 2 bể composite cỡ lớn sục oxy, chuyển từ khu vực biên giới về Hà Nội tiêu thụ trong mùa cưới.
Hàng trăm người với giày bảo hộ, bao tải, mảng xốp đeo lưng rầm rập len lỏi trong rừng cây, núi đá sang Trung Quốc nhận hàng rồi về tập kết dưới chân núi.
Trong khi xử lý vụ việc, bất ngờ Hải dùng dao và chiếc cưa tấn công lực lượng công an để hòng tẩu tán hàng lậu.
Trưa 24/11, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) khám xét nơi ở đồng thời là điểm kinh doanh của nghi can buôn thuốc lá lậu tại chợ Bông Sen.
Những chiếc xe Minsk chở hàng cao ngất ngưởng, phì khói chạy như tên bắn trên các địa bàn nóng khiến người đi đường và dân địa phương phải tránh xa.