Đưa học sinh 'đi uống cà phê'
Mỗi tuần, trường THPT An Dương Vương (TP HCM) đều tổ chức những chuyến xe đưa rước học sinh đến một quán cà phê tập trung nhiều người nước ngoài ở quận 7.
34 kết quả phù hợp
Mỗi tuần, trường THPT An Dương Vương (TP HCM) đều tổ chức những chuyến xe đưa rước học sinh đến một quán cà phê tập trung nhiều người nước ngoài ở quận 7.
Đêm chung kết ''ILA Idol 2016'' do ILA Vũng Tàu tổ chức khép lại với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng các học sinh cùng phụ huynh.
Năm 2000, một trận cháy khủng khiếp đã nuốt chửng cuộc sống yên bình của gia đình Huyền Kiki Võ (sinh 1991, hiện sống tại Mỹ).
Lúc nhỏ, cũng giống như các bậc đàn anh, đàn chị khác, Oanh Hà kiếm sống trên đường phố khá nhàn nhã, không phải đổ máu, tranh giành địa bàn hay đâm thuê chém mướn.
Tuấn Em với bạn gái nằm điều trị vết thương chung phòng, có gần chục cảnh sát canh giữ suốt ngày đêm.
Cùng bố và anh trai đi đánh cá, Long không may bị rớt xuống biển. Em bơi suốt hơn một giờ, sau đó may mắn được mọi người cứu sống.
Mỗi một con cá mập đánh bắt từ Hoàng Sa, Trường Sa trở về phải cần đến sự giúp sức để vận chuyển từ tàu lên ô tô của hàng chục nữ giới. Công việc này các chị đã làm được 20 năm.
Ra đi làm nhiệm vụ khi con trai thứ 2 vừa sinh được vài tháng, đến lúc hy sinh, sĩ quan Dương Văn Bắc vẫn chưa một lần được nghe con trực tiếp gọi tiếng “bố ơi”.
Chỉ vì nghi ngờ Giang có quan hệ tình cảm với chồng mình, Trâm Anh đã ép xăm lên mặt cô gái trẻ hình con rết để trả thù tình.
40 năm trước, những người lính Hải quân của quân đội Sài Gòn đã phải trải qua cuộc chiến đấu hết sức cam go để chống lại âm mưu và hành động xâm lược của Trung Quốc.
Hung thủ giết người yêu trong phòng trọ khai nhận, do ghen tuông nên đã ra tay sát hại cô gái trẻ, sau đó ôm xác nạn nhân ngủ suốt 1 ngày đêm.
Người dân Hàn Quốc đang chỉ trích lẫn nhau và trách móc chính mình về vụ chìm tàu Sewol ngay cả khi họ hoàn toàn không liên quan tới tai nạn thảm khốc này.
Từ việc coi là thú vui lúc rảnh, nhiều bạn trẻ thừa nhận mình bị nghiện, sẵn sàng bỏ ra hàng giờ cho một bức ảnh, chế mọi lúc có thể với hy vọng có thật nhiều “like”, giữ top.
“Ông giáo Tây” là cái tên những đứa trẻ nghèo, mồ côi gọi thầy Patrick Smith (quốc tịch Anh) sinh sống ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).