Bé trai 8 tuổi bị nước cuốn khi qua cầu tạm
Ba mẹ con ở Lâm Đồng chở nhau trên xe máy qua cầu ông Thiều thì không may bị ngã xuống dưới. Cháu bé 8 tuổi bị nước cuốn mất tích.
37 kết quả phù hợp
Ba mẹ con ở Lâm Đồng chở nhau trên xe máy qua cầu ông Thiều thì không may bị ngã xuống dưới. Cháu bé 8 tuổi bị nước cuốn mất tích.
Đơn vị quản lý nói rằng hệ thống thoát nước làm bé trai 11 tuổi bị cuốn tử vong được các công ty xây dựng dù chưa xin giấy phép.
Dưới tiết trời nắng nóng, hơn 10 cảnh sát được trang bị bình khí, lặn ở cống và suối nước thải, tìm kiếm bé trai mất tích. Hàng chục người khác cũng tỏa ra tìm kiếm.
Đêm về khuya nhưng nhiều người dân vẫn chui vào cống thải, rọi đèn tìm kiếm bé trai 11 tuổi bị nước cuốn mất tích. Rạng sáng, họ về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn, ướt sũng.
Trên đường về nhà sau giờ tan học, hai cháu Trinh và Chấn ở Hòa Bình rủ nhau xuống sông tắm và bị nước cuốn.
Sau khi bé Hoàng Xuân Hiếu ở Bình Dương bị nước cuốn vào cống mất tích, lực lượng chức năng lắp đặt lưới thép ở miệng cống để đảm bảo an toàn.
Trong quá trình dạy bơi, Khánh sảy chân vào vùng nước sâu ở sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) rồi bị cuốn đi. Anh Linh bơi theo cứu nhưng cũng bị đuối nước.
Ra cánh đồng ngập lũ gần nhà chơi, một cháu bé ở Thanh Hóa không may bị dòng nước cuốn trôi. Mọi người phát hiện sự việc và tổ chức cứu vớt nạn nhân nhưng quá muộn.
Thấy cháu bị sóng cuốn ra xa, ông Thể vội lao xuống biển cứu nhưng bất thành. Người ông bị nước cuốn trôi tử vong, còn cháu bé mất tích.
"Như mọi lần, Công dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe chờ ngày về trả nốt số nợ còn lại. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng nó", bà Thoa nghẹn ngào kể về cậu con trai dũng cảm.
Đang câu cá thì phát hiện cháu bé chới với dưới sông, Công liền nhảy xuống dòng nước xiết cứu cháu nhỏ. Đưa được cháu lên bờ, anh bị cuốn trôi do kiệt sức.
Một ngày, 2 bé 7 tuổi và 9 tuổi tại Bình Dương bị nước mưa cuốn trôi xuống cống. Một nơi đường không có nắp cống, một nơi nắp cống bị bật tung.
Sau nhiều giờ tìm kiếm tại ống cống nơi cháu bé bị nước cuốn nhưng không có kết quả, lực lượng chức năng tạm ngưng và mở rộng hướng tìm kiếm do đường cống thông nhau.
Trên đường làm về nhà, khi người chồng chở qua đập tràn thì xe máy bị dòng nước chảy xiết cuốn. Người chồng chỉ kịp cứu đứa con 2 tuổi, còn vợ bị nước cuốn trôi.
Thi thể em Sùng Thị Dở được tìm thấy cách nơi xảy ra sự cố 8 km thuộc địa phận xã Khe On (Than Uyên, Lai Châu) sau 4 ngày tìm kiếm.
Cả trăm người đã nỗ lực tìm kiếm từ tối qua và cả ngày nay nhưng chưa tìm được thi thể cháu Ngô Tùng Nguyên hơn 2 tuổi ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa.
“Xe trôi rất nhanh. Tôi cố trườn ra, bế theo đứa cháu. Nhưng nước to quá, nếu đưa cháu ra thì cũng sẽ bị cuốn trôi nên tôi đành bất lực trước cái chết của vợ, con và hai đứa cháu”.