Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cả trăm người tìm xác cháu bé bị lũ cuốn

Cả trăm người đã nỗ lực tìm kiếm từ tối qua và cả ngày nay nhưng chưa tìm được thi thể cháu Ngô Tùng Nguyên hơn 2 tuổi ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa.

Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), cho biết thông tin trên.

Theo ông Minh, cháu Nguyên được ông nội đưa về nhà chơi. Khoảng 16h chiều 7/11, khi người ông loay hoay dọn đồ đạc tránh lũ thì cháu Nguyên ra trước nhà chơi và bị lũ cuốn trôi.

Do nhà ông cháu Nguyên nằm gần ruộng lúa đã bị ngập nước lũ, lúc đó nước chảy xiết nên việc tìm kiếm khó khăn.

Hiện tại, nước lũ ở thị xã Ninh Hòa đã xuống, song xác cháu bé có thể đã bị cuốn trôi xa vị trí gặp nạn.

Như vậy, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm 2 người tại Khánh Hòa mất tích. Trước đó, anh Nguyễn Thành Thắng (17 tuổi, tạm trú tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) đã bị lật xuồng trên sông Cái, lũ cuốn mất tích đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Cầu cũ, bé gái 4 tuổi bị rớt xuống kênh

Khoảng 8h ngày 8/11, chị Nguyễn Thị Mai (ngụ xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng, Long An) chạy xe máy chở con là Nguyễn Thị Kim Ngân (4 tuổi) ngang cầu kênh Chồi Mồi (thuộc địa bàn xã Vĩnh Thuận) thì bị ngã do mặt cầu lót ván gập ghềnh.

Lúc ngã xe, bé Ngân bị rớt xuống dòng kênh có nước sâu khoảng 8m đang chảy xiết trong mùa lũ. Ngay lúc đó, một chiếc ghe đang đậu gần cầu đã nhanh chóng tiến lại cứu hộ nhưng do nước chảy quá xiết, bé Ngân mất hút luôn vào dòng kênh.

Đến 13h30, thi thể bé mới được lực lượng cứu hộ địa phương tìm thấy cách vị trí cầu hơn 50m. Ông Võ Văn Cho, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng, Long An, cho biết UBND xã đã vận động bà con xung quanh được 10 triệu đồng ủng hộ gia đình cháu bé, đồng thời đang lên kế hoạch vận động xin nâng cấp cầu kênh Chồi Mồi vốn đã quá cũ và yếu.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm