Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Casillas và Guti 'hục hặc' trong trận thua Sevilla

Thất bại 1-2 trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cuối tuần vừa qua không chỉ cắt đứt chuỗi mạch thắng từ đầu mùa của Real Madrid, mà còn bộc lộ mối bất hòa giữa các ngôi sao Dải ngân hà.

Casillas và Guti 'hục hặc' trong trận thua Sevilla

Thất bại 1-2 trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cuối tuần vừa qua không chỉ cắt đứt chuỗi mạch thắng từ đầu mùa của Real Madrid, mà còn bộc lộ mối bất hòa giữa các ngôi sao Dải ngân hà.

>>Casillas - thủ môn xuất sắc 2008
>>Giọng hát kinh khủng của Iker Casillas
>>Ngắm bồ mới của Iker Casillas

Casillas và Guti 'hục hặc' trong trận thua Sevilla

Guti và Casillas lớn tiếng cãi vã ngay trên sân

Trong cả hai bàn thua của Real Madrid, các cầu thủ phòng ngự của Real Madrid đều mắc lỗi. Nếu Marcelo để Navas bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đánh đầu mở tỷ số, thì ở pha lọt lưới thứ hai, không một hậu vệ Real nào theo kèm Renato ở ngay khu vực bảo vệ thủ môn 5m50. Cũng chính vì vậy mà Casillas đã không ít lần nổi nóng với các đồng đội.

Đến phút 72 (khi Real đang bị dẫn 2-1), Jesus Navas thực hiện đường tạt bóng nguy hiểm vào vòng cấm, và dù cho Pepe đã bật nhảy phá bóng thành công, nhưng “Thánh Iker” vẫn tỏ ra bực tức với các cầu thủ Real khác, đặc biệt là Guti.

Nhận thấy người đồng đội uể oải tham gia vào pha chống bóng bổng, Casillas đã quát lên: “Anh làm cái quái gì ở đây thế này? Sao không tìm lấy một người mà kèm đi”. Chẳng phải tay vừa, Guti “vặc” lại: “Ở đây có tới 4 người, cậu bảo tôi kèm ai bây giờ? Tốt nhất là cậu nên im miệng đi!”

Trong trận đấu này, Casillas đã có tới 8 pha cứu thua xuất thần, tránh cho Real Madrid một trận thua đậm đà. Trong khi đó, hàng hậu vệ Real thường xuyên để mất bóng hoặc lơ là, khiến đối thủ liên tục uy hiếp khung thành “Thánh Iker”.

Mai Chi

Theo AS

Theo AS

Bạn có thể quan tâm