Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cascadeur Việt trong vòng xoáy thị trường

Trên phim trường họ là những người luôn đối diện với những pha mạo hiểm đến... lạnh người. Thế nhưng trong đời thường họ là những người ẩn mình như… chiếc bóng.

Cascadeur Việt trong vòng xoáy thị trường

Trên phim trường họ là những người luôn đối diện với những pha mạo hiểm đến... lạnh người. Thế nhưng trong đời thường họ là những người ẩn mình như… chiếc bóng.

Xuất hiện từ năm 1992, đến nay đã có một bề dày thành tích không chỉ trong nước mà còn lan xa tận phim trường của các nước như: Malaisia, Singapore, An Độ… Làm ngạc nhiên các đoàn phim Đài Loan, Hồng Kông, Pháp, Úc, Hàn Quốc… khi đến Việt Nam.

Quả cảm, tài hoa, luôn đứng trước làn ranh giữa cái sống và cái chết. Với họ được một lần chạm ngõ với những cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, đó là hạnh phúc là niềm tự hào của những người chuyên đóng thế vai!

Cascadeur Việt trong vòng xoáy thị trường

Cascadeur những ngày trên đất Ấn

Những năm tháng tự hào!

Điện ảnh Việt Nam không thể thiếu tên tuổi của họ khi mà hàng loạt phim thị trường ăn khách từ những thập niên 90 như: Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Lệnh Truy Nã, Em và Mai cồ, Hồng Hải Tặc, Kế hoạch 99, Khi Đàn Ong Có Bầu, Lấy Vợ Sài Gòn… và mới đây là Đẻ Mướn, Hồn Trương Ba – Da Hàng Thịt, Võ Lâm Truyền Kỳ… Với hàng loạt các pha mạo hiểm như: Đu dây tử thần, bay xe, rượt đuổi, té ngã, cháy nổ, phi thân, đánh võ v.v… Tài năng của họ không phải tự nhiên mà có, đó là cả một quá trình khổ luyện được xuất thân từ các môn phái Thiếu Lâm, Karate, Taekwondo, Vovinam, nhào lộn… Nhắc đến họ, người ta có thể ví đó là những anh hùng vô danh, luôn đứng sau màn ảnh, thế nhưng hàng loạt “anh hùng” trên màn ảnh được khán giả yêu thích như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Công Hậu, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Lý Hải…. Hầu như ngôi sao nào cũng đều phải nhờ đến sự thế vai của họ để cung cấp cho khán giả trên màn hình như pha mạo hiểm đến thót tim.

Thế nhưng để có một cuộc sống bình thường với nghề, để có thể an tâm cống hiến cho nghệ thuật nứơc nhà thì đối với cascadeur dường như chỉ là một… ước mơ, bởi thị trường phim ảnh của Việt Nam đang ở giai đoạn “năm ở mười thì”, nên chưa có một ai có thể sống được với nghề, bằng tài năng và đam mê của chính mình, dù rằng đã có những sự bức phá của từng các nhân, cũng lập công ty, cũng lập đoàn lập nhóm, hầu kiếm cho mình một hướng đi vững chắc, thế nhưng cuộc sống của những người thế vai vẫn cứ mãi lênh đênh trên bước đường lập nghiệp.

Cascadeur Việt trong vòng xoáy thị trường
Thực trạng hiện nay!

Dù là “con đẻ” của Hội Điện Anh TPHCM, dù đã từng là một trong những CLB có những thành tích oai hùng trên các phim trường ở các nước, khiến họ phải bái phục vì sự thông minh gan dạ và khéo léo của cascadeur Việt Nam, thế nhưng vị ngọt vinh quang như thế, thường chỉ đến được vài lần, còn lại anh em hầu như phải mưu sinh bằng những bộ phim chỉ tiêu của nhà nước, giá cả chỉ mang tính tượng trương, từ 200 tới 300 ngàn một ngày. Gặp được đoàn ca nhạc của các ngôi sao như: Đan Trường, Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà… thì còn được tính từ 400 đến 500 ngàn một ngày. Anh em nào tham gia nhiều sô trên các sân khấu, quảng cáo, phim truyền hình thì hầu như phải hy sinh đến vấn đề học vấn, dỡ dang việc làm, khó có được một tương lai mai sau, gẫm tính lại những tay casacdeur “thiện nghệ” như hiện nay: Thanh Tuấn, Thiện Hiếu, Đăng Khương, Phù Lợi, Văn Long… hầu hết đều thất nghiệp và không có một bằng cấp nào để gia nhập vào đời sống bình thường, trong khi đó một thanh niên trai trẻ chỉ cần tiếp tục con đường học vấn, chỉ cần chuyên cần trong vài năm là có thể trở thành kỷ sư, chuyên viên tin học, hoặc một kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài.

Thế nên, dù là một người hùng trên màn ảnh, nhưng khi đối diện trước thực tế của cuộc sống hàng ngày, họ lại trở thành những người luôn hoang mang về cuộc sống tương lai, nếu như không tính cho mình một con đường… tự thủ.

Cascadeur Việt trong vòng xoáy thị trường

Cascadeur Việt Nam cùng với đoàn phim Hồng Kông HỒng Hải Tặc

Ngỗn ngang thị trường... cascadeur

Trong những lần đóng phim với nước ngoài, lương của một cascadeur trung bình được tính từ 150 tới 300 đô la một ngày tuỳ theo mức độ nguy hiểm. Trong lần xuất ngoại sang Bolywood vừa qua, nhờ tình cảm của của chỉ đạo võ thuật Peter Hiền nên anh em được tính theo giá của cascadeur holywood là 100 đô một ngày. Một tháng trời trên đất khách, đối diện với tử thần gần một chục pha nguy hiểm, những pha mà tính mạng được xem như mãnh chỉ treo chuông, anh em mới kiếm được gần 3.000 đô la, một con số ước mơ của bất kỳ cascadeur Việt Nam nào hiện đang hành nghề. Nhưng đó chỉ là những phi vụ 10 năm mới có một lần, còn hầu như thị trường phim ảnh ngày nay, khi mà nhà sản xuất không mặn mà với thể loại phim hành động là xem như cascadeur ngồi chơi xơi nước. Người đông, phim ít, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện đau lòng, trên con đường tìm kiếm việc làm, để có được miếng cơm manh áo, không ít thành viên đã tự hạ mình để mong sao có một việc làm của một nhân viên… tà lọt.

Các thành viên cựu trào “may mắn” tự tìm cho mình một hướng đi mới, người làm cảnh vệ, người làm kỷ sư, nhà báo… Còn lại các thành viên tự xẻ bảy chia ba, vốn đã yếu nay càng thêm yếu, nên chất lượng cho những pha mạo hiểm đã không còn “sức mạnh” như ngày nào. Mới đây một cascadeur Việt Kiều từ Mỹ trở về sản xuất phim hành động, những tưởng anh sẽ tập hợp lại thành một đội ngũ hùng mạnh, nhằm đóng góp cho điện ảnh nước nhà một tác phẩm hay, thế nhưng có lẽ vì kinh phí hạn hẹp, dù đã tập hợp hàng trăm cascadeur từ các nơi đổ để cuối cùng chọn được… chín thành viên với bảng hợp đồng 1 triệu 500 ngàn một tuần, tức là khoảng 200 ngàn một ngày, còn thua cả mức lương của hãng phim nhà nước. Nhiều cascadeur có nghề đã tự ái không tham gia, còn lại một số thành viên “cỏn con” tham dự, chắc chắc là chất lượng đi xuống, nhưng mấy ai hiểu được chuyện này. Hội Điện Anh TPHCM thì xa quá, đâu hiểu được nội tình của anh em.

Nhiều thành viên tự nhủ: “Tư cách một cascadeur sao lại có thể kỳ kèo thêm một bớt hai…”, nên hầu như ai cũng lắc đầu than thở, trước vận mạng của một cascadeur đang trong vòng xoáy của thị trường, và họ chỉ bếit phấn đấu từng ngày, từng pha ngoạn mục để mong nền điện ảnh Việt Nam có ngày phát sáng!

Bài và ảnh: Lữ Đắc Long

Theo Tiếp Thị Việt Nam

Theo Tiếp Thị Việt Nam

Bạn có thể quan tâm