Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Các điểm vui chơi đông đúc ngày đầu xuân

Công viên Thủ Lệ, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu và nhiều địa điểm vui chơi khác ở thủ đô đông đúc du khách dạo chơi, du xuân chụp ảnh trong ba ngày Tết.

Từ sáng mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Thân, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đúc du khách tham quan, cầu may. 

Mặc dù Ban quản lý khu di tích bố trí thêm nhiều điểm bán vé nhưng du khách vẫn phải xếp hàng, chờ đợi nhiều thời gian.

Nhiều người đi xem và khắc hoạ chân dung mình nhân dịp đầu xuân. Hoạ sĩ Minh Đạt phục vụ khách mỏi tay trong hai ngày qua.

Tại Công viên Thủ Lệ, nhiều gia đình đưa trẻ em đi xem thú và dạo chơi nhân dịp nghỉ Tết, sáng mùng 3 Tết.
Nhiều em nhỏ lần đầu tận mắt nhìn thấy động vật vốn chỉ có trong rừng.
Các trò chơi trong công viên khiến các bé thích thú. Thời tiết trong ngày mùng 3/1 âm lịch nắng đẹp, ấm áp hơn dịp trước Tết.
Do đó các em nhỏ thoải mái chơi trò bóng lăn trên mặt nước hồ Thủ Lệ.

Trên phố Lê Thạch, phố sách lần đầu tiên được tổ chức. Nhiều người dân thủ đô phủ kín các gian hàng để xem và chọn mua.

Em Phương, học sinh lớp 9 trường THCS Giảng Võ tranh ngủ những ngày được nghỉ đi chọn cho mình những cuốn sách phù hợp. Ngày trước đó, Phương đã tìm đến đây nhưng phố sách chưa khai mạc.

Cô gái tên Mai, một hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ cùng bạn chăm chú xem cuốn Thành Kỳ Ý - tiểu thuyết lịch sử thu hút nhiều bạn đọc trong thời gian qua.

Không chỉ có các gian hàng, phố sách còn là nơi tổ chức giao lưu giữa các tác giả và độc giả.

Tại đền Ngọc Sơn, Tết năm nay đông khách hơn các dịp Tết trước. Phía cổng vào và cầu Thê Húc luôn bị tắc nghẽn bởi hàng trăm người xếp hàng vào tham quan.

Trẻ em vui chơi gần Tháp Bút bên hồ Gươm.

Còn tại ven hồ Hoàn Kiếm, các gia đình hay nhiều nhóm bạn trẻ vui vẻ chụp ảnh bên những thảm hoa đẹp mắt.

Công viên Lý Thái Tổ nhộn nhịp hơn thường lệ.

Việt Hùng

Bạn có thể quan tâm