Chiều 7/2 (29 tháng Chạp), nhiều cửa hàng đóng cửa, phần lớn người dân đã rời thành phố về quê đón Tết khiến trở nên thủ đô vắng vẻ, thanh bình hiếm có.
Chiều 29 tháng Chạp, đường phố thủ đô vắng vẻ kỳ lạ so với ngày thường.
Bến xe Mỹ Đình trước đó một ngày đông nghịt, hôm nay trống vắng cả sân trước lẫn sân sau. Một trong những hành khách cuối cùng thảnh thơi tìm lối lên ôtô về quê muộn.
Đại lộ Thăng Long gần như không có bóng xe cộ.
Cảnh bình yên, thông thoáng tại nút giao thông Thanh Xuân - Khuất Duy Tiến.
Nắng đẹp nhưng nhiều gia đình tất bật lo bữa cơm tất niên thay vì ra đường.
Cụ ông thong thả đạp xe ven hồ Tây.
Nhiều tuyến phố cổ treo cờ mừng Đảng, mừng xuân.
Trên phố Hàng Điếu, Hàng Cót, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa.
Ngã ba Bát Đàn - Phùng Hưng lúc 14h.
Một số người dân đi hóng nắng bên hồ Tây trên đường Thanh Niên.
Nhiều gia đình dạo chơi, tận hưởng không khí thanh bình trên phố Văn Cao.
Trưa và chiều 29 tháng Chạp, các gia đình ở Hà Nội và TP HCM tất bật dọn dẹp, đi chợ và làm cơm tất niên dâng lên tổ tiên để kết thúc năm cũ, chuẩn bị đón Tết Bính Thân.
Gia đình khỉ đùa trên thảm hoa hatinh nghịch trên cây đại thụ, chèo thuyền... là biểu tượng linh vật năm Bính Thân mở ra không gian ấm áp, đoàn tụ hạnh phú mùa xuân.