Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca sĩ Việt sáng tác bài hát bày tỏ tình cảm với Sir Alex

Ca sĩ lọt vào top 6 của Sao mai điểm hẹn năm 2012 Vũ Hà Anh vừa khóc, vừa viết lời, làm nhạc và thu âm ca khúc “Cảm ơn Sir Alex” khi ông chia tay M.U.

Hà Anh bắt đầu theo dõi M.U từ năm 1995, khi mới học lớp 3. Tình yêu anh dành cho “Quỷ đỏ” nảy nở khi chứng kiến tiền vệ hào hoa David Beckham thi đấu trên sân cỏ.

“Những quả tạt chính xác đến từng cm, những cú đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn dù biết trước hướng bay của trái bóng cũng không thể cản phá, động tác ăn mừng dang 2 tay của chàng tiền vệ tóc vàng điển trai… là những hình ảnh ăn sâu vào tiềm thức của tôi suốt thời niên thiếu”, ca sĩ Hà Anh tâm sự.

Ca sĩ Vũ Hà Anh (phải) từng lọt vào top 6 cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2012.
Ca sĩ Vũ Hà Anh (phải) từng lọt vào top 6 cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2012.

Mê M.U nên cậu nhóc Hà Anh dạo đó hầu như dành hết tiền bố mẹ cho “bỏ lợn” để mua sắm những vật phẩm liên quan đến “Nửa đỏ thành Manchester”. Ban đầu là những tấm ảnh của thần tượng, rồi đến những chiếc áo “fake” của M.U bán tràn ngập trên phố Trịnh Hoài Đức và dây đeo chìa khóa, cốc, mũ…

Lớn thêm một chút, cậu lượn qua các sạp báo hàng ngày để săn tìm thông tin về M.U. Hà Anh kể lại: “Dạo đó, báo chí không nở rộ như bây giờ nên thế hệ của chúng tôi đói tin lắm. Cứ có thông tin gì liên quan đến M.U là đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại rồi cắt mẩu báo làm kỷ niệm”.

Nhóm bạn của anh có người là fan của Arsenal, Barca… Cứ lần nào M.U thắng, họ kêu là “rùa”, lần nào thua, họ hả hê lắm. Một lần, do không nhịn được những lời trêu chọc của bạn bè kèm thêm nỗi buồn khi đội bóng của Sir Alex bại trận, Hà Anh “choảng nhau” với cậu bạn cùng lớp. Hậu quả là cả 2 bên phải mời phụ huynh tới gặp giáo viên chủ nhiệm.

“Nghĩ lại dạo đó trẻ con còn ngây thơ, bồng bột nhưng rất vui. Ngày nào không nói về M.U là thấy nhạt nhẽo. Tôi có thể ngồi vài ngày để nói liên tục về đội bóng của mình”, ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ.

Hà Anh cho biết, những cầu thủ yêu thích của anh tại M.U đều khoác áo số 7, từ Eric Cantona, David Beckham đến Cristiano Ronaldo và bây giờ là Memphis Depay. Nhưng thần tượng lớn nhất của anh chỉ có một là Sir Alex Ferguson.

Chủ tịch CLB V.League học theo bí quyết của Alex Ferguson

“Thà thiếu một chút còn hơn thừa” là triết lý thành công Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội rút ra từ cách làm bóng đá của huấn luyện viên huyền thoại dẫn dắt M.U.

Những hình ảnh của vị HLV huyền thoại ăn sâu trong tâm trí của hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới.
Những hình ảnh của vị HLV huyền thoại ăn sâu trong tâm trí của hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới.

“Nhìn cảnh bàn tay Sir Alex run run khi đội nhà thất bại hẳn ai là fan M.U cũng thấy đau. Nhìn cả đội bế rồi tung ông lên mỗi khi M.U đoạt chức vô địch có ai là không sướng”, Hà Anh say mê nói về thần tượng của mình.

Với anh, ngày buồn nhất trong gần 20 năm theo dõi “Quỷ đỏ” là khi huấn luyện viên (HLV) huyền thoại giã từ M.U: “Tôi đã khóc rất nhiều, khóc như khi còn đi học mỗi lần M.U bại trận. Biết rằng ngày này rồi sẽ đến nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật là Sir Alex sẽ không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo”.

Hình ảnh quen thuộc của HLV Alex Ferguson hơn 20 năm dẫn dắt M.U với chiếc áo khoác đen, cái mũi đỏ, miệng tóp tép nhai kẹo cao su… đi vào sáng tác của Hà Anh mộc mạc như tình cảm chân thành anh dành cho đội bóng thân yêu.

Ca sĩ lọt vào top 6 của Sao mai điểm hẹn năm 2012 tâm sự: “Lúc đó, cảm xúc trào dâng, tôi viết liền một mạch ca từ, làm nhạc và thu âm ca khúc Cảm ơn Sir Alex trong vòng một giờ. Với tư cách người hâm mộ, tôi muốn gửi đến ông sự biết ơn vì đã biến M.U thành đội bóng vĩ đại”.

Hà Anh tự nhận mình là fan cuồng của Quỷ đỏ.
Hà Anh "tự sướng" cùng chiếc áo đấu xịn của M.U anh nhờ bạn đặt mua tại Anh với giá khoảng 100 bảng.

Sau ngày HLV Alex Ferguson chia tay, “Nửa đỏ thành Manchester” không còn giữ được hình ảnh của một thế lực ở giải Ngoại hạng vài năm qua.

Nhưng ca sĩ Hà Anh cho biết, điều đó sẽ không làm thay đổi tình cảm của anh: “Lên đỉnh rồi xuống dốc là quy luật của bất cứ lĩnh vực nào chứ không riêng bóng đá. Song điều quan trọng là dù bạn ở dưới vực sâu, vẫn có những người yêu quý, tình nguyện sát cánh chia sẻ. Hàng triệu fan M.U trong đó có tôi sẽ mãi chung thủy với tình yêu của mình”.

Sau ca khúc Cảm ơn Sir Alex, Hà Anh đang ấp ủ những sáng tác tiếp theo về đội bóng chiếm trọn trái tim anh.         

Hot girl Tú Linh và hành trình 16 giờ ôtô tới Old Trafford

Fan nữ xinh đẹp của M.U kể lại kỷ niệm cô vượt hàng ngàn km từ Pháp đến London rồi Manchester xem đội bóng thân yêu thi đấu.

Hoàng Minh

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm