Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cá heo giết HLV vẫn được giữ lại

Bất chấp lời kêu gọi phóng thích hoặc giết chết Tilikum, công viên SeaWorld ở Florida (Mỹ) vẫn giữ lại con cá heo sát thủ này trong lúc xem xét việc thay đổi cách tiếp xúc với nó.

Cá heo giết HLV vẫn được giữ lại

Bất chấp lời kêu gọi phóng thích hoặc giết chết Tilikum, công viên SeaWorld ở Florida (Mỹ) vẫn giữ lại con cá heo sát thủ này trong lúc xem xét việc thay đổi cách tiếp xúc với nó.

>> Kinh hoàng cá heo giết huấn luyện viên trước mắt khán giả

Tuy nhiên, tất cả show biểu diễn cá kình đều bị tạm hoãn, và những khách VIP thi thoảng vẫn được mời vuốt ve cá heo sát thủ sẽ không còn được phép làm điều này.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra lần nữa!”, Chuck Tompkins – trưởng bộ phận huấn luyện động vật tại SeaWorld – thông báo một ngày sau khi con cá nặng 6 tấn tên Tilikum lôi huấn luyện viên Dawn Brancheau (40 tuổi) xuống hồ nước, quật chết cô trước sự chứng kiến của khán giả trong nỗi kinh hoàng.

Rất nhiều người, trong đó có các blogger và những nhà hoạt động vì quyền động vật, kêu gọi công viên giải trí trên thả Tilikum về với đại dương hoặc giết chết con vật nguy hiểm này.

Tuy nhiên, Tompkins nhấn mạnh Tilikum sẽ không sống sót nổi giữa tự nhiên hoang dã vì nó đã được thuần dưỡng quá lâu. Họ cũng không thể giết Tilikum vì nó là một phần quan trọng của chương trình gây giống tại SeaWorld và đang làm bạn với 7 con cá kình khác.

Tompkins cũng ra sức bênh vực quyết định giữ Tilikum của SeaWorld, dù con vật này từng được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của hai người hồi năm 1991 và 1999. “Chúng tôi không phớt lờ những vụ việc đó!”, Tompkins khẳng định. “Chúng tôi rất cẩn thận khi làm việc với Tilikum và không xuống nước cùng nó – việc các HLV vẫn làm với các con cá kình khác – vì nhận thức rõ hiểm họa tiềm tàng ở nó”.

Cá heo giết HLV vẫn được giữ lại

Dawn Brancheau trong một màn biểu diễn cùng cá heo sát thủ. (Ảnh: Reuters)

Chị của nạn nhân Dawn Brancheau là Diane Gross chia sẻ em gái quá cố của cô hẳn cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Tilikum: “Cô ấy yêu những con cá này như con. Chúng có đủ kiểu tính cách - lúc thì ngoan ngoãn, lúc lại hung dữ”.

Một chuyến dạo chơi SeaWorld năm lên 9 đã gieo trong lòng Brancheau ước muốn được tiếp xúc với những động vật có vú. Cô theo học chuyên ngành tâm lý của ĐH Nam Carolina nhưng lại xin vào một công viên ở New Jersey sau khi tốt nghiệp, để làm việc bên cạnh cá heo và sư tử biển. Đến năm 1994, khu SeaWorld tại Orlando đã thuê nữ HLV này.

Howard Garrett, người đồng sáng lập và giám đốc tổ chức Orca Network phi lợi nhuận đặt tại Washington, là chuyên gia nghiên cứu loài cá heo sát thủ gần 30 năm qua. Ông tiết lộ sinh vật này không được xem là nguy hiểm với con người, tuy chúng là động vật ăn thịt dễ sợ trên đại dương. “Trong môi trường tự nhiên, chưa có báo cáo nào về việc chúng tấn công người ở bất kì đâu”, Garrett nói.

Theo ông, Tilikum ắt đã bị kích động trước cuộc tấn công HLV Dawn Brancheau hôm 24/2, có thể là từ vụ va chạm nào đó với các con cá kình khác.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo AP

Bạn có thể quan tâm