Chân dung vị đại tá nổi tiếng của Ukraina
"Với tư cách là một sĩ quan trọng danh dự, tôi nói với ông rằng tôi sẽ vẫn ở đây", đại tá Yuliy Mamchur tuyên bố khi lực lượng thân Nga yêu cầu ông giao nộp căn cứ không quân.
10 kết quả phù hợp
"Với tư cách là một sĩ quan trọng danh dự, tôi nói với ông rằng tôi sẽ vẫn ở đây", đại tá Yuliy Mamchur tuyên bố khi lực lượng thân Nga yêu cầu ông giao nộp căn cứ không quân.
Giới truyền thông địa phương hôm qua cho hay tàu đô đốc Slavutich của Hải quân Ukraina ở Sevastopol, Crimea vừa treo cờ Nga.
Binh sĩ Nga sử dụng xe thiết giáp, ném đạn hơi cay và bắn súng chỉ thiên để chiếm căn cứ không quân Belbek của Ukraina ở Crimea hôm 22/3.
Phương Tây liên tục cáo buộc Nga đưa quân vào Crimea mà cố tình phớt lờ sự thật về thỏa thuận quân sự giữa Moscow và Kiev, cho phép Nga duy trì 25.000 quân ở bán đảo tự trị này.
Trong cuộc họp báo ngày 4/3, Tổng thống Nga ví động thái của Mỹ gần đây trong các vấn đề Ukraina là “thí nghiệm với chuột bạch” và biến đời sống chính trị ở đây thành hài kịch.
Hơn 5.500 binh sĩ đóng quân ở bán đảo Crimea quyết định ra khỏi lực lượng vũ trang thuộc chính quyền Ukraina và tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo khu tự trị Crimea.
Nhìn cảnh binh sĩ Ukraina cười nói và tự tin thực hiện các pha bóng, người ta không ngờ rằng, chỉ trước đó vài giờ, họ đã có cuộc đối đầu với nhóm lính thân Nga tại căn cứ Belbek.
Đoàn binh sĩ Ukraine, dẫn đầu là một quân nhân mang quốc kỳ vừa đi vừa hát và tiến đến sát nhóm binh sĩ thân Nga. Bất chấp cảnh cáo, họ tiến đến gần, đối mặt.
Nhà lãnh đạo thân Nga mới được bổ nhiệm làm thủ tướng nước Cộng hòa tự trị Crimea cho biết, nước này sẽ thành lập Bộ Quốc phòng độc lập với chính phủ ở Kiev.
Ukraina đang ngày càng bấp bênh giữa bạo lực và hòa bình sau quyết định gây chia rẽ sâu sắc nội bộ của chính quyền lâm thời ở Kiev.