Khen thưởng ân nhân cứu 40 người bơi qua sông khi thoát khỏi casino
Chiều 25/8, giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 cá nhân đã cứu 40 người bơi qua sông Bình Di, sau khi thoát khỏi casino ở Campuchia.
1.118 kết quả phù hợp
Chiều 25/8, giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 cá nhân đã cứu 40 người bơi qua sông Bình Di, sau khi thoát khỏi casino ở Campuchia.
Đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao”, hàng nghìn lao động Việt Nam dính các chiêu lừa đảo tại các công ty “ma” ở Campuchia. Sau khi bị bán sang Campuchia, họ không còn đường lui.
Với số tiền thu lời có thể lên đến hàng triệu USD mỗi ngày, các tổ chức tội phạm ở Campuchia sẵn sàng biến cuộc đời những nạn nhân bị lừa trở thành cơn ám ảnh kéo dài.
Trao đổi với Zing, tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk cho biết còn nhiều nạn nhân Việt tại các cơ sở lao động trái phép tại Campuchia, chủ yếu thuộc độ tuổi 20-30.
Campuchia có chính sách “thoáng” hàng đầu với các casino, nhưng mặt trái của nó cũng khiến giới chức trách không khỏi đau đầu.
Hàng chục phụ nữ và trẻ em gái Campuchia bị đưa đến Trung Quốc mỗi năm, nơi họ bị ép hôn với đàn ông địa phương. Phần lớn họ khó có thể thoát khỏi cảnh “cá chậu chim lồng”.
Sau khi dụ dỗ, lừa gạt được 4 người dân trú tại tỉnh Đắk Lắk, nhóm này đã liên hệ bán sang Campuchia thu lợi với tổng số tiền hơn 263 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.
Lin lừa 2 người bạn học cùng THPT sang Campuchia làm việc lương cao để lấy 360.000 Nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng).
“Tôi đã 2 lần bị chích điện. Ba thanh niên còng tay vào ghế, giữ chặt tôi lại và bắt đầu chích điện đến khi nào gần ngất xỉu mới dừng”, người đàn ông tên H. kể.
40 người về đến Việt Nam, một người tử vong đã tìm thấy thi thể. Theo nhà chức trách, 12 người khác trong casino đã được yêu cầu bàn giao cho Đại sứ quán.
Nhóm hơn 40 người Việt đào thoát khỏi địa ngục casino ở Campuchia kể nếu không vượt biên về Việt Nam, sớm muộn gì họ cũng bị hành hạ đến chết.
Nghe theo những lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người Việt đã đi theo đối tượng môi giới sang Campuchia lao động với mong muốn đổi đời.
Pecola Breedlove, một đứa trẻ da đen 11 tuổi, không biết món ăn của “búp bê da trắng” là như nào, hỏi mẹ thì bị đánh đòn; đi mua kẹo thì nhận lại cái nhìn khinh rẻ.
Nhận mức án tử hình, Bốn đứng lặng giữa phòng xử án. Sau khi dặn dò vợ, bị cáo buồn bã rời tòa.
Trước kia, giới quyền lực châu Âu đem cà phê tới các nước thuộc địa để canh tác, nhân công lao động cực nhọc để chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê đến từ nguồn nô lệ nhập khẩu.
“Tôi không dám nghĩ lại khoảnh khắc lúc đó. Tôi đau lắm, nhìn thấy cháu nằm trong cái tủ lạnh ngắt như vậy. Tôi căm phẫn nó”, ông nội bé trai nói.
Các tay súng Taliban đánh đập phụ nữ và nã đạn vào không trung khi đàn áp cuộc biểu tình hiếm hoi ở Kabul, vài ngày trước thời điểm đánh dấu một năm lực lượng này nắm quyền.
Người đàn ông ở Florida được giải oan sau khi phải ngồi tù vì tội hãm hiếp và giết Barbara Grams vào năm 1983.
Cảnh sát Brazil cho biết họ đã bắt giữ một nhà ngoại giao Đức với cáo buộc giết chồng tại nhà và che giấu hành vi phạm tội.
Từ 2007 đến 2008, hàng loạt vụ án mạng xảy ra tại công viên quốc gia Mỹ. Hung thủ gây án là người đàn ông có biệt danh "kẻ sát nhân trong rừng".