Báo Hàn: Không bảo vệ được cô dâu ngoại là nỗi ô nhục quốc gia
Vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập tàn nhẫn ở Hàn Quốc tuần qua cho thấy thực trạng đáng báo động về nạn bạo hành trong các gia đình có yếu tố ngoại quốc ở nước này.
363 kết quả phù hợp
Vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập tàn nhẫn ở Hàn Quốc tuần qua cho thấy thực trạng đáng báo động về nạn bạo hành trong các gia đình có yếu tố ngoại quốc ở nước này.
L.G. kể rằng cô bị chồng đánh đập liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ và trước sự việc ngày hôm đó, cô thường xuyên bị "đánh như bao cát" nhưng không báo cảnh sát vì không có bằng chứng.
Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm và lấy làm tiếc về vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng liên quan đến cô dâu người Việt xảy ra tuần qua.
Vụ cô dâu Việt bị chồng người Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương sườn khiến dư luận nước này phẫn nộ, kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo hành gia đình với cô dâu ngoại quốc.
Vụ cô dâu Việt bị chồng đánh tàn nhẫn đến gãy xương sườn làm rúng động dư luận Hàn Quốc và một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo hành gia đình ở nước này.
Nữ diễn viên "Hậu duệ mặt trời" sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cô có cuộc đời bất hạnh khi sớm đổ vỡ hôn nhân, thường xuyên bị chồng bạo hành.
Sau khi bị gia đình chồng ruồng bỏ vì không sinh được con, chị Hon rời TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) để tìm đường về Việt Nam sau hơn 20 năm xa quê.
Đường dây buôn bán cô dâu Pakistan sang Trung Quốc hoạt động mạnh hơn trong một năm nay, cho thấy đàn ông Trung Quốc ngày càng đi xa hơn tìm vợ do sự thiếu hụt phụ nữ ở nước này.
Theo cơ quan công tố, sự đồi bại và hành vi tình dục bẩn thỉu của anh ta là tội ác chưa từng có trong lịch sử ở "đảo quốc sư tử". Anh ta đã lạm dụng tình dục ba người phụ nữ.
Người đàn ông 53 tuổi ngụ Cần Thơ khai nhận do thấy người khác cho tiền vợ mình nên ghen tuông, gây án mạng rồi ném thi thể xuống sông phi tang.
Thiếu nữ 16 tuổi viết trên Facebook rằng trong thời gian mang bầu cho đến khi sinh con, cô nhiều lần bị chồng đánh đập, đuổi khỏi nhà.
Nữ bị cáo bác bỏ toàn bộ cáo trạng truy tố mình nổ súng giết chồng. Tại tòa, người phụ nữ 42 tuổi kêu oan và cho rằng bản thân bà mới là người bị chồng bắn.
Bé trai 3 tuổi không chịu ngủ trưa, Huyền Anh đã dùng dây thắt lưng và vật cứng bằng kim loại đánh nạn nhân bị thương tích khắp người.
"Người nó rách tả tơi, người không ra người ma không ra ma. Áo thì rách hết nửa lưng, cái quần cũng bị xé toạc, mặt mày sưng húp, tay chân cũng cong vênh cả", ông Sơn nhớ lại.
Thuận viết về Việt Nam với góc nhìn của người sống tại Pháp, và viết về Pháp với góc nhìn một người di dân, từ đó đưa ra mẫu hình người di dân mới.
Bực tức vì bị chồng đánh, người vợ dùng dây thừng trói tay chồng, nhốt vào nhà tắm. Đến nửa đêm, bà Liên lấy áo quấn quanh cổ chồng khiến nạn nhân ngạt thở tử vong.
Do chồng đánh đập và hắt hủi, Sáu cho 2 con gái nhỏ uống thuốc độc, cô ta uống thuốc tẩy. Khi 2 bé gái tử vong, Sáu bỏ trốn và bị bắt sau 22 năm.
Bị chồng đánh, chị Hằng đã bóp cổ anh Vũ đến nghẹt thở, tử vong. VKS nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.
Tại những khu bị chính phủ coi là "ổ chuột" ở Đan Mạch, nhiều cư dân nhập cư cảm thấy họ bị phân biệt đối xử và tách biệt khỏi xã hội.
Bà Mai cho rằng chồng "bồ bịch lăng nhăng", khi bà bắt gặp thì bị chồng đánh đập. Còn ông Tú thì nói vợ thường xuyên ghen vô cớ, ảnh hưởng đến danh dự của ông.