Dịch sởi quay lại Hà Nội, có nguy cơ lan nhanh
Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết dịch sởi đã quay trở lại, chủ yếu là do trẻ em bỏ tiêm vắc xin.
501 kết quả phù hợp
Dịch sởi quay lại Hà Nội, có nguy cơ lan nhanh
Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết dịch sởi đã quay trở lại, chủ yếu là do trẻ em bỏ tiêm vắc xin.
Phố phường Hà Nội chiều 30 Tết
Đường phố vắng vẻ, rửa xe, cắt tóc đông đúc khách, các hàng mía tím, bóng bay sẵn sàng, nhiều gia đình làm cơm tất niên. Chiều cuối năm Quý Tỵ, thủ đô mang dáng vẻ bình yên.
Những người sẽ đón Giao thừa trong bệnh viện Xanh Pôn
17h chiều 30 Tết, nhiều bệnh nhân được xuất viện nhưng cũng có không ít người phải ở lại tiếp tục điều trị. 120 bác sĩ, y tá, điều dưỡng kĩ thuật viên sẽ túc trực ở bệnh viện.
Bóng bay phát nổ, cả nhà bị cháy khắp mặt
Khi đưa bật lửa vào đốt dây buộc, chùm bóng bay gần 30 quả (có bơm khí hydro bên trong) đồng loạt phát nổ khiến 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng.
Vết thương của bệnh nhân bị cắt chân đã khô
Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết bệnh nhân bị cắt chân đang thuốc an thần nhẹ, các vết thương khô, không có dấu hiệu nhiễm khuẩn nhưng tiên liệu tính mạng rất xấu.
Tăng cường an ninh bệnh viện sau vụ cắt chân
Chân bệnh nhân D. bị người nhà cắt tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã ổn định, vết thương khô và hiện được chăm sóc cẩn thận. An ninh tại bệnh viện cũng được tăng cường.
Giây phút em trai cắt lìa chân của chị ở bệnh viện Xanh Pôn
Khương dùng dao nhỏ cắt lìa chân chị ruột, máu chảy tràn ra giường. Do bị u não ảnh hưởng đến dây thần kinh nên bà Dung mất cảm giác đau, không la hét.
Bệnh nhân bị em trai cắt chân đã tỉnh
Ngày 4/1, đại diện bệnh viện cho biết đã tăng cường an ninh tại các khu điều trị cũng như toàn bộ bệnh viện sau khi xảy ra vụ em trai cắt chân chị gái là bà T.T.D.
Những vụ mất an ninh chấn động ở bệnh viện
Xã hội đen, trộm cắp, ngang nhiên xuất hiện, gây náo loạn trong bệnh viện nhưng lực lượng bảo vệ tại bệnh viện không thể đối phó hoặc chỉ kiểm soát được một phần an ninh.
Trải lòng của chồng cũ sau vụ bệnh nhân bị em cắt chân
Trong mắt ông Tuấn, bà Dung là người hiền lành, ít nói và sống kín đáo. Còn con gái là một đứa trẻ ngoan, hết mực thương mẹ.
Những vụ án từ ảo giác ma túy đá
Hung thủ các vụ sát hại bạn tình, cầm dao truy sát các thành viên trong gia đình, xông vào viện cướp con... cảnh sát xác định đều có liên quan đến ma túy
Kẻ cắt chân thoát tội nếu chị gái không yêu cầu khởi tố
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu người yêu cầu khởi tố rút lại mong muốn trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án được đình chỉ.
Hoàn cảnh éo le của người bị em trai cắt chân
Bà Dung sống cùng con gái duy nhất sau khi ly hôn người chồng đầu tiên. Một thời gian sau bà tái hôn và sống khá hạnh phúc. Nhưng rồi tai họa ập xuống kể từ khi bà bị ung thư.
Sở Y tế Hà Nội lên tiếng vụ bệnh nhân bị em cắt chân
Khoảng 20 phút sau khi cắt chân chị, người gây án vứt dao, nằm vật ra đất. Cán bộ y tế đã khẩn trương cấp cứu và đưa bệnh nhân lên phòng mổ.
Lời khai của kẻ cắt chân chị gái tại bệnh viện Xanh Pôn
Khương khai, do nghĩ chị gái bị ma nhập nên đã cắt chân cho chảy máu để con ma theo máu ra ngoài.
'Cô gái không biết cậu cắt chân mẹ trong BV Xanh Pôn'
Nữ sinh Vân (23 tuổi), con gái của nạn nhân, đang ngủ khi cậu của mình cắt chân mẹ.
Bệnh nhân bị cắt lìa chân khi nằm trên giường bệnh
Vụ việc diễn ra vào khoảng 3h20 sáng ngày 2/1 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng) bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Hà Nội.
Chém liên tiếp vào đầu vì không cho nợ tiền mua nhà
Không đồng ý nhận 200 triệu tiền mua nhà, anh Dũng bị nhóm người cầm dao chém liên tiếp vào đầu.
Mẹ bảo vệ Khánh khóc nức nở trong lễ tang chị Huyền
Bà Yến khóc trong đám tang của chị Huyền, vừa xót thương cho người xấu số, vừa lo lắng cho tương lai của đứa con dại dột của mình.
Bắt chuột cống tại bệnh viện bán làm chuột đồng đặc sản
Chuột cống mổ ra, ria đem làm lông mi giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ, thịt chuột bán ngay ở làng, bán cho các hàng quán ở Bắc Ninh, làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt.