May mà còn có Tết
Từng yêu Tết, sợ Tết rồi ghét Tết, nhưng giờ trong tôi chỉ còn lòng trân trọng Tết.
83 kết quả phù hợp
Từng yêu Tết, sợ Tết rồi ghét Tết, nhưng giờ trong tôi chỉ còn lòng trân trọng Tết.
Với mỗi người, Tết sẽ có một mùi hương khác nhau.
Phục vụ nhu cầu tinh thần của người yêu sách, đường sách TP.HCM tăng thời gian mở cửa, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Theo nhiều người trẻ, dịch Covid-19 có lẽ là cái cớ hoàn hảo để bỏ bớt thủ tục thăm hỏi lấy lệ và những câu chúc kém duyên ngày Tết.
Mỗi năm, cứ dịp Tết đến xuân về, các ngành bàn chuyện thưởng, đa số giáo viên lại ngậm ngùi buồn tủi vì lương đã thấp, thưởng Tết cũng bèo bọt.
Các nhà xuất bản, công ty sách đã hoàn thiện những ấn phẩm sách Tết, chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ bạn đọc.
Trong khi nhiều người lý tưởng hóa, coi nghề viết là thiêng liêng, Tô Hoài nói nghề văn như dệt cửi, phải chăm chỉ đầu hôm tối mai.
Thanh Tịnh của chúng tôi không bao giờ có thể sống hết cái con người buồn rầu đau đớn của mình. Ông phải giữ tiếng cho mình và cho mọi nguời, vì cái tiếng của ông đã quá lớn.
Nhờ sự thành thật và cả vẻ dịu dàng, không giống một ai của Thanh Tịnh, những trang văn chương của ông sẽ tồn tại trong tâm trí nhiều thế hệ.
Có người bảo "Tết mất vui", "Tết ngày càng nhạt". Nhưng khi chúng ta còn trân quý cái Tết sum vầy, khi chúng ta còn ước mong gia đình hạnh phúc thì ngày Tết sẽ mãi luôn đậm đà.
Dù mong chờ các con làm ăn ở xa về nhà đón Tết, song trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, nhiều phụ huynh vẫn khuyên con ở lại để bảo đảm an toàn.
Ông Nguyễn Văn Học - người tham gia biên soạn cuốn “Phong vị xuân xưa” - cho rằng ngày càng nhiều thông tin, kiến thức, tác phẩm hay đến với bạn đọc qua những cuốn sách Tết.
Với Thủy Tiên, Tết là thời điểm phù hợp để tri ân những người giúp đỡ, đồng hành với mình trong giai đoạn khó khăn, nhất là Tết năm nay, sau khi trải qua một năm nhiều biến động.
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường bia đã bắt đầu sôi động với mức giá bán rục rịch tăng, cao hơn 10.000-20.000 đồng/thùng so với tháng trước.
Tô Hoài đến Vũng Tàu, ông tá túc trong ngôi chùa trên núi, ăn cơm chay cùng nhà sư và hoàn thành bản thảo một cuốn tiểu thuyết.
Phố Sách được khai mạc sáng mùng 3 Tết và kéo dài đến hết ngày 3/2 tại phố 19 Tháng 12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm không khí Tết.
Triển lãm báo xuân tại huyện Đoàn Hóc Môn là cơ hội để người dân ngoại thành thưởng lãm những trang báo đặc sắc dịp Tết Canh Tý 2020.
Sách "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế" cùng báo xuân được trao tặng tới cán bộ chiến sĩ tại biên giới, hải đảo.
Không chỉ có những phản xạ cho thấy hệ thần kinh trung ương dần hồi phục, cháu Bùi Ngọc Thạch đã cai được máy thở và oxy, cử động chân linh hoạt.
Với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm không khí Tết cổ truyền dân tộc, Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019 thu hút hàng trăm bạn đọc tham dự tại lễ khai mạc sáng mùng 3 Tết tại Hà Nội.