Mảng trắng bất thường trên ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân Covid-19
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của những người nhiễm Covid-19 cho thấy virus đã tấn công và gây tổn thương nặng nề đến phổi của bệnh nhân.
255 kết quả phù hợp
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của những người nhiễm Covid-19 cho thấy virus đã tấn công và gây tổn thương nặng nề đến phổi của bệnh nhân.
Ca bệnh Covid-19 đầu tiên do virus corona chủng mới gây ra có thể đã xuất hiện từ ngày 17/11/2019, sớm hơn nhiều so với các đánh giá trước đây về ngày đầu phát hiện bệnh.
Trên xe buýt tới bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Trung Quốc), các nhân viên y tế từ tỉnh Hà Bắc hát vang khi chuẩn bị bước vào ca trực cuối cùng trước ngày nơi đây được đóng cửa.
Các nhà nghiên cứu một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc đã thiết kế loại robot có thể cứu sống rất nhiều bệnh nhân trong đại dịch.
"Chúng tôi mời các bạn đến Vũ Hán vào một thời điểm thích hợp trong tương lai, sau khi Vũ Hán đã hoàn toàn trở lại tình trạng bình thường", bệnh nhân Li Ding viết trong thư.
Nếu virus corona chỉ nằm ở mũi, cổ họng sẽ gây triệu chứng nhẹ, nhưng trở nên nguy hiểm khi lan xuống phổi và tấn công hệ thống hô hấp của bệnh nhân, kéo theo nhiễm trùng thứ phát.
Thêm một bác sĩ Trung Quốc tại tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới. Ông là đồng nghiệp của bác sĩ Lý Văn Lượng.
Các bác sĩ Trung Quốc ở tâm dịch Vũ Hán công bố báo cáo khoa học mô tả chi tiết quy trình điều trị hồi sức tích cực cho những bệnh nhân nguy kịch vì Covid-19.
4h sáng tại một bệnh viện dã chiến chống Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc), các y bác sĩ đến từ tỉnh Hồ Nam vẫn bận rộn với công việc và chỉ kịp chợp mắt trong chốc lát.
Sau hơn một năm kể từ ngày scandal trốn thuế chấn động, Phạm Băng Băng vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhưng vị thế của người đẹp không còn như xưa.
Khoảnh khắc bệnh nhân 87 tuổi cùng bác sĩ Vũ Hán tận hưởng chút ánh nắng cuối ngày sau hơn một tháng không thấy mặt trời khiến nhiều người xúc động.
Bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã tổ chức một buổi trình diễn đặc biệt - y bác sĩ và bệnh nhân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đi catwalk để giải tỏa stress.
Chính phủ Trung Quốc đã vinh danh một số nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch virus corona, bao gồm những người đã qua đời trong cuộc chiến như "người thổi còi" Lý Văn Lượng.
Trở lại làm việc sau khi được chữa khỏi, bác sĩ Li Feng, ở Vũ Hán, Trung Quốc, khuyến khích, cổ vũ bệnh nhân Covid-19 tự tin để sớm hồi phục.
Thêm một bác sĩ vừa qua đời vì virus corona tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, nơi có bác sĩ từng bị công an triệu tập vì cảnh báo dịch bệnh trước khi qua đời vì nhiễm virus.
Một bệnh dịch giả thiết mà các chuyên gia y tế cảnh báo sẽ "đe dọa thế giới và làm xáo trộn xã hội". Và rồi virus corona chủng mới xuất hiện.
Bệnh nhân lớn tuổi trốn ra khỏi phòng bệnh để luyện tập thái cực quyền tại bệnh viện tạm ở Đại học Đồng Tế, Vũ Hán. Bác sĩ nhanh chóng phát hiện và đưa ông trở lại phòng bệnh.
Trung Quốc thông báo có thêm 31 ca tử vong và 125 ca nhiễm virus corona mới. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 80.151 với 2.943 ca tử vong.
Yuan Yangyang, 36 tuổi, bác sĩ ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, đã qua đời sau 39 ngày làm việc liên tiếp để chống dịch Covid-19.
Tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc, bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ cả ngày, thường xuyên kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân và hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn.