Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bức tường ngăn cách khu công nghiệp ở TP.HCM bị phá dỡ

Người dân phường Phú Mỹ và Tân Phước (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM phản ánh dọc các bức tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã bị nhiều người phá bỏ.

Theo người dân địa phương, bức tường (gạch) được dựng lên là để ngăn cách giữa nội ô khu công nghiệp và phần đất người dân phía bên ngoài (giáp ranh). Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều người đã tự ý phá bức tường tại hơn 10 điểm để mở lối đi ra phía Khu công nghiệp.

Khu cong nghiep Phu My anh 1

Phá bức trường mở lối đi vào bên trong khu công nghiệp.

Sau khi những bức tường này được phá bỏ, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: điểm vá vỏ xe, nơi tập kết vật tư, bãi đậu xe, văn phòng doanh nghiệp... thậm chí có cả sân bóng đá mini, ngang nhiên hoạt động.

Nghiêm trọng hơn, hàng ngày các loại phương tiện có nhu cầu tập kết vật tư, nguyên liệu, giao dịch vận tải ra vào thường xuyên gây mất an ninh trật tự Khu công nghiệp.

Khu cong nghiep Phu My anh 2

Làm bãi tập kết, nhà xưởng phía sau bức tường khu công nghiệp.

Người dân 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn.

Một lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND phường Phú Mỹ cho biết phường sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực địa các vị trí mà người dân tự ý phá tường rào, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Thanh niên bị đánh bằng mũ bảo hiểm khi đang lái xe ở TP.HCM

Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị hai người khác đánh bằng mũ bảo hiểm khi đang chạy xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng, TP.HCM).

Hình ảnh khác lạ của đường Cộng Hòa ở TP.HCM

Đường Cộng Hoà dỡ dải phân cách bê tông dài 2,5 km nhằm tổ chức làn đường đảo chiều, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Xe tải lao vào đám đông ở TP.HCM, một người tử vong

Chiều 28/4, một xe tải nghi mất phanh lao vào đám đông tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) khiến một người tử vong.

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://vov.vn/xa-hoi/buc-tuong-ngan-cach-khu-cong-nghiep-o-tphcm-bi-pha-do-lam-noi-kinh-doanh-post1288914.vov

Lưu Sơn/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm