Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bruno Fernandes chốt tương lai

Tiền vệ Bruno Fernandes được cho là không có ý định rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fernandes vẫn ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, Fernandes vẫn giữ vững cam kết gắn bó với “Quỷ đỏ”. Dù MU trải qua giai đoạn xáo trộn khi Darren Fletcher và Michael Carrick tiếp nhận vai trò HLV tạm quyền thay cho Ruben Amorim bị sa thải, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đánh giá rằng “không có lý do để ra đi ngay lập tức”.

Kế hoạch ban đầu của Fernandes là chờ đến mùa hè để xem xét toàn diện tình hình, thời điểm anh chỉ còn một năm hợp đồng với MU. Trước đó, tiền vệ này từng từ chối một lời đề nghị có giá trị rất lớn từ Al Hilal vào mùa hè năm ngoái và vẫn nhận được sự quan tâm đều đặn từ các CLB thuộc Saudi Pro League. Dẫu vậy, nếu rời Old Trafford, ưu tiên của anh vẫn là tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Fernandes cũng từng thừa nhận anh cảm thấy “tổn thương” khi biết MU sẵn sàng bán mình nếu nhận được đề nghị phù hợp. Tiền vệ này cho rằng các lãnh đạo cấp cao của CLB đã không thẳng thắn trong việc trao đổi, đặc biệt trong bối cảnh HLV Amorim mong muốn giữ anh ở lại.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Fernandes vẫn là thủ lĩnh tinh thần và chưa có dấu hiệu rời bỏ con tàu đang gặp sóng gió tại Old Trafford.

Dưới thời HLV Carrick, Fernandes được cho là vẫn đóng vai trò quan trọng về mặt chuyên môn. Anh có khả năng được bố trí trở lại thi đấu ở vị trí tiền vệ công sở trường trong sơ đồ 4-2-3-1 tại sân Old Trafford.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Bạn có thể quan tâm