Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường được cơ quan chức năng dẫn giải để phục vụ công tác điều tra
Theo nội dung phản ánh, sáng 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974 ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến làm thẩm mỹ ngực ở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường (45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi nạn nhân tắt thở, giám đốc và nhân viên ở thẩm mỹ Cát Tường đã chở xác nạn nhân ra cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng.
Thông tin ban đầu cho biết, thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc.
“Bộ y tế đề nghị quý Sở làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo nêu, báo cáo lãnh đạo Bộ các biện pháp chấn chỉnh tình trạng nêu trên; văn bản trả lời gửi về Văn phòng Bộ và Cục quản lý khám chữa bệnh chậm nhất là ngày 25/10”, văn bản Bộ nêu.
Dân vây kín thẩm mỹ viện vứt xác người nâng ngực
1
Chiều ngày 22/10, ngay sau khi vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 Giải Phóng làm chết người sau đó ném xác xuống sông để phi tang bị được cơ quan điều tra công bố, phía Sở y tế Hà Nội cùng cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở này.
'Kỹ thuật nâng ngực cực ít gây biến chứng chết người'
1
“Biến chứng thường nằm ở khâu gây mê, gây tê trước khi phẫu thuật”, Thạc sĩ Trần Bảo Khánh, khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh – Pôn cho biết.
Thẩm mỹ viện vứt xác nạn nhân hứa gì với người nâng ngực
1
Thẩm mỹ viện Cát Tường cam kết phương pháp phẫu thuật nâng ngực nhẹ nhàng, an toàn, nhanh chóng trở về sinh hoạt bình thường. Chi phí phẫu thuật là 50 triệu đồng.